Từ nghẹt thở tới… đứng tim

25/04/2010 10:04 GMT+7

Trong buổi lễ trao HCĐ cho đội xếp thứ 3, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã cho biết: “Đây là một trận đấu hay và hấp dẫn mà khá lâu rồi tôi mới được chứng kiến”.

Trong buổi lễ trao HCĐ cho đội xếp thứ 3, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã cho biết: “Đây là một trận đấu hay và hấp dẫn mà khá lâu rồi tôi mới được chứng kiến”.

Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là những pha tranh chấp quyết liệt hơn mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Đặc biệt, cầu thủ cả hai đội suýt chút nữa lao vào ẩu đả sau trong tình huống Văn Nhiên và Hernandez có lời qua tiếng lại ở phút 57. Chưa hết, khi kết thúc trận đấu, Michal của HA.GL đã gây hấn với chân sút Hernandez của đội chủ nhà và nhận phải một cái bạt tai của tiền vệ người Argentina. Phải khá vất vả bác sĩ Đồng Xuân Lâm và các đồng đội mới đưa được thủ môn người Czech về khu kỹ thuật đội nhà.

Ở dưới sân đã nóng, trên khán đài còn nóng hơn, khi một nam cổ động viên của đội chủ nhà lên cơn đau tim đột ngột ở khán đài C do không ngăn được cơn phấn khích. Vài phút sau, các bác sĩ đã có mặt kịp thời và đưa cổ động viên cuồng nhiệt này lên xe cấp cứu vào bệnh viên. Chính hình ảnh này đã khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng gần như bị áp lực nặng nề. Vì vậy, HVL Lê Huỳnh Đức chẳng thể trách Thanh Hưng hay Anh Phúc không thành công trên chấm phạt đền.

Y.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.