Tuyển Việt Nam cần giữ chân chạm đất!

29/11/2014 12:10 GMT+7

(TNO) Những đôi chân như bay lượn trên thảm cỏ Mỹ Đình của Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... đã làm nên chiến thắng thuyết phục nhất của đội tuyển Việt Nam trước kình địch Philippines. Nhưng khi ánh đèn sân bóng tắt đi, điều kiện cần để các cầu thủ tiếp tục tiến sâu tại AFF Cup 2014 là giữ cho đôi chân và cái đầu ở trên mặt đất.

(TNO) Những đôi chân như bay lượn trên thảm cỏ Mỹ Đình của Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... đã làm nên chiến thắng thuyết phục nhất của đội tuyển Việt Nam trước kình địch Philippines. Nhưng khi ánh đèn sân bóng tắt đi, điều kiện cần để các cầu thủ tiếp tục tiến sâu tại AFF Cup 2014 là giữ cho đôi chân và cái đầu ở trên mặt đất.

>> Thành Lương khen các đồng đội trẻ ở tuyển Việt Nam
>> Thắng Philippines 3-1, tuyển Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng
>> Đội tuyển Việt Nam sẽ làm hài lòng người hâm mộ

 
Người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Philippines tối 28.11 - Ảnh: Khả Hòa

Không khó để tưởng tượng ra những cơn mưa lời khen sẽ ào lên các tuyển thủ Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua. Họ xứng đáng, không ai phủ nhận. Cảm xúc của người hâm mộ giống như chiếc lò xo bị nén chặt lâu ngày, để rồi được bật ra nhờ những bàn thắng và khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc mà đội quân của Miura tạo ra.

Nhưng là những người chuyên nghiệp, các cầu thủ cần hiểu rằng, dư luận có thể đưa họ lên mây khi cầu thủ chơi hay và gặt hái thành quả xứng đáng, nhưng dư luận cũng luôn khắt khe và đòi hỏi đội tuyển quốc gia ở mức cao nhất (tuy sự đòi hỏi đó đôi lúc chưa thực sự công bằng). Chưa xa đâu, sau trận mở màn với Indonesia, đâu đó trên các diễn đàn mạng đã có những chỉ trích nặng nề nhắm vào thủ môn Nguyên Mạnh... 

Rất mong đội tuyển Việt Nam hãy cứ tập trung vào công việc của mình, bình thản trước dư luận. Khen chê là việc của số đông, còn chơi bóng là việc của các cầu thủ. Hãy tận dụng khía cạnh tích cực của những lời khen để biến chúng thành niềm cảm hứng cho sự thăng hoa trên sân cỏ.

Vào lúc này, vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tấn Tài, Công Vinh, Phước Tứ, Văn Biển, Thành Lương... là cực kỳ quan trọng. Họ đã đi qua cả những đỉnh vinh quang 2008 đến những giai đoạn đen tối như năm 2010 và 2012. Sự có mặt của họ trong đội như những chứng nhân lịch sử giúp các cầu thủ trẻ - chiếm 2/3 thành phần - có thêm điểm tựa trong thời khắc khó khăn, như cái cách mà Phước Tứ xốc nách Nguyên Mạnh đứng dậy.

 
Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Philippines - Ảnh: Khả Hòa

Vượt qua vòng bảng chỉ là nấc thang đầu tiên trên con đường chinh phục chức vô địch AFF Cup 2014. Những thử thách khó khăn hơn, những đối thủ hùng mạnh hơn đang chờ phía trước.

Người Nhật nổi tiếng với tính cách nhẫn nhịn. Họ luôn biết cách bỏ qua dư luận và chỉ tập trung vào công việc của mình. HLV Miura cũng tỏ ra là một bậc thầy tâm lý, một người vận dụng thành thạo "đắc nhân tâm" khi tặng giày, tổ chức sinh nhật, tiệc nướng trong giai đoạn tập trung...

Do vậy, ông Miura sẽ biết cách bảo vệ các học trò, không chỉ trước chỉ trích mà cả khi đối diện với những "viên đạn bọc đường" - là những lời khen.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.