Tuyệt chiêu của chủ tịch AFA

30/07/2011 22:38 GMT+7

(TNO) Giải Vô địch thế giới mà có thêm 2 đội thì mỗi đội phải đá thêm 4 trận. Ngoài ra, nếu là danh thủ, còn thêm khoảng chục trận mỗi năm trong màu áo đội tuyển quốc gia, và khoảng hơn chục trận nữa ở các giải đấu tầm CLB. Vị chi, mỗi ngôi sao bóng đá ở châu Âu phải “cày” khoảng 60 trận mỗi năm, số đông than trời rằng họ kiệt sức.

Chủ tịch của AFA - Julio Grondona (trái) - Ảnh: Reuters

(TNO) Giải Vô địch thế giới mà có thêm 2 đội thì mỗi đội phải đá thêm 4 trận. Ngoài ra, nếu là danh thủ, còn thêm khoảng chục trận mỗi năm trong màu áo đội tuyển quốc gia, và khoảng hơn chục trận nữa ở các giải đấu tầm CLB. Vị chi, mỗi ngôi sao bóng đá ở châu Âu phải “cày” khoảng 60 trận mỗi năm, số đông than trời rằng họ kiệt sức.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tuyên bố chuyện động trời: số đội dự giải VĐQG nước này có thể sẽ tăng từ 20 lên đến 38, ngay trong năm tới. Nếu đá vòng tròn 2 lượt, mỗi đội sẽ phải đá đến 74 trận/mùa. Và đấy dĩ nhiên là chưa tính đến bất kỳ giải đấu nào khác.

Điên rồ? Tùy bạn. Nhưng trong bóng đá cũng như trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, khối kẻ thành công vì thiên hạ nghĩ họ điên, chứ thật ra họ chỉ… giả điên.

Thể thức mới cho giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Argentina mà AFA đề nghị có “điên” đến mấy cũng chẳng lạ hơn bao nhiêu so với các thể thức trước đây. Vả lại, đây không phải là lần đầu tiên AFA nghĩ được thêm một cách thức kỳ dị để tổ chức giải VĐQG. Xưa nay đã vậy rồi. Có giai đoạn, các CLB bên ngoài thủ đô Buenos Aires chỉ được dự một trong hai giải (mỗi năm, Argentina có đến 2 giải VĐQG, các “đại gia” ở Buenos Aires được dự cả 2 giải).

Gần đây, vẫn là 2 giải “mở” và “đóng” mỗi năm, nhưng người ta lại tính điểm trung bình trong 3 năm để xác định đội rớt hạng. AFA chọn cách ấy là để giúp các đội bóng lớn như River Plate không bao giờ rớt hạng. Bây giờ, khi River Plate đã rớt hạng, lần đầu tiên trong lịch sử CLB, nhưng họ lại được bảo đảm thăng hạng khi giải VĐQG được mở rộng từ 20 đội lên đến con số kinh hoàng, 38 đội.

Quá điên? Cũng có thể nói là quá hay! Thứ nhất, AFA đã tung ra quả bom tuyệt vời để dân chúng có ngay đề tài tranh cãi, từ đó quên đi thất bại nhục nhã tại Copa America, quên luôn cả Sergio Batista lẫn Alejandro Sabella. Giới thạo tin tại Argentina cho hay: hiếm khi việc thay HLV trưởng đội tuyển quốc gia ở một cường quốc bóng đá chiếm quá ít chỗ trên mặt báo, như vụ Sabella thay Batista vừa qua.

Chủ tịch Julio Grondona của AFA sắp tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Và ông coi như “ăn chắc” khi các đội hạng Nhì đều biết họ có hy vọng trở thành đội hạng Nhất nhờ ý tưởng của Grondona. Với các đội hạng Nhất, Grondona cam kết: tất cả sẽ có thêm tiền truyền hình. Còn với giới hâm mộ (80% phản đối), Grondona nói: “Cuối năm mới quyết định chính thức”.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.