Vang Chile chưa nồng

23/06/2010 00:23 GMT+7

Sau 2 lượt đấu đầu tiên của World Cup 2010, Chile đã làm nên bất ngờ khi là đội bóng duy nhất không được đánh giá cao đã giành được 2 trận thắng liên tiếp. Nhưng khác với những ông lớn như Brazil, Argentina, Hà Lan đã chính thức giành vé vào vòng 2, các cầu thủ của HLV Bielsa vẫn chưa nắm chắc cơ hội của mình. Bởi vì, trận cuối họ phải gặp những nhà ĐKVĐ châu Âu và nếu thất bại, cơ hội đi tiếp sẽ rất mong manh.

HLV Đặng Phương Nam

Sau 2 lượt đấu đầu tiên của World Cup 2010, Chile đã làm nên bất ngờ khi là đội bóng duy nhất không được đánh giá cao đã giành được 2 trận thắng liên tiếp. Nhưng khác với những ông lớn như Brazil, Argentina, Hà Lan đã chính thức giành vé vào vòng 2, các cầu thủ của HLV Bielsa vẫn chưa nắm chắc cơ hội của mình. Bởi vì, trận cuối họ phải gặp những nhà ĐKVĐ châu Âu và nếu thất bại, cơ hội đi tiếp sẽ rất mong manh.

Nếu Chile bị loại thì có lẽ đó là điều đáng tiếc nhất của World Cup lần này. Bởi vì chỉ qua 2 trận đấu, họ đã trình làng một đội hình rất trẻ trung và giàu sức sống. Những cái tên mới ngày nào còn vô danh như Sanchez, Vidal, Fernandez, Valdivia, Isla… bây giờ đã được nhiều người biết đến và chắc chắn sau World Cup sẽ trở thành những cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Chính dàn cầu thủ này đã mang đến một làn gió trong lành làm dịu mát bầu không khí vốn ngột ngạt bởi những toan tính chiến thuật và sự khô hạn bàn thắng. Xem Chile thi đấu người ta cảm thấy rất thoải mái bởi sự hồn nhiên và tính cống hiến của các cầu thủ trẻ. Dưới sự dẫn dắt của “gã khùng” Bielsa thì Chile không bao giờ nhập cuộc với tư tưởng phòng ngự mà chỉ có tấn công, tấn công và tấn công… Cho dù đối thủ là ai thì họ luôn chơi bóng với sự hứng khởi và tinh thần luôn hướng lên phía trước.


Chile luôn tưng bừng và đầy khát vọng - Ảnh: AFP

Cả 2 trận đã đấu, Chile tạo một sức ép khủng khiếp lên phần sân đối phương. Đến hàng phòng ngự thép của Thụy Sĩ, dưới sự chỉ huy của HLV lão luyện Ottmar Hitfeld cũng đã phải tan chảy. Gonzalez đã để lại dấu ấn của mình với một pha đánh đầu hiểm hóc và sau đó vô số cơ hội đã được tạo ra, nhưng các chân sút của Chile đã không một lần thành công. Và đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất của họ ở giải đấu này. Tinh thần, thể lực, sự nhiệt huyết và tính cống hiến thì có thừa, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh ở những thời điểm quyết định thì lại chưa có. Đó không phải là tính cách của một đội bóng lớn. Nếu như họ biết chắt chiu những cơ hội, biết tập trung trong những tình huống và ghi thêm một số bàn thắng thì có lẽ bây giờ họ đang ung dung nghênh tiếp những nhà vô địch châu Âu.

Sau trận đấu, Bielsa không ăn mừng với các cầu thủ mà bỏ vào phòng thay đồ với thái độ bực tức. Có lẽ ông đã nghĩ đến Tây Ban Nha và lường trước kết cục cả 3 đội ở bảng này sẽ cùng được 6 điểm và lúc đó, những chỉ số phụ sẽ được tính đến. Sẽ thật đau đớn và cay đắng nếu Chile bị loại theo cách này. Và nếu bị loại thì các cầu thủ Chile chỉ nên tự trách mình mà thôi vì họ chưa ủ được một loại rượu vang có hương vị nồng nàn nhất…

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.