3 “điểm nóng”

11/03/2010 00:06 GMT+7

Rạng sáng mai, 8 trận đấu lượt đi vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về 3 cặp đấu có sự hiện diện của các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Liverpool, Juventus, Valencia, Werder Bremen.

Rạng sáng mai, 8 trận đấu lượt đi vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về 3 cặp đấu có sự hiện diện của các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Liverpool, Juventus, Valencia, Werder Bremen.

Trên sân nhà, Valencia sẽ tiếp Werder Bremen để đòi nợ. Bởi ở vòng 1/16 Europa mùa trước, đại diện của Đức đã đánh bại Valencia 2-0 ngay trên sân Mestalla và sau đó cầm chân ở trận lượt về. Vì vậy, một trận thắng sẽ là lợi thế lớn cho thầy trò HLV U.Emery trong tình cảnh đội bóng đang chơi sa sút tại La Liga.

Trong khi đó, nỗi lo lắng đang hằn lên khuôn mặt HLV Benitez khi Liverpool làm khách trên sân CLB Lille (Pháp). Bởi trận thua Wigan đầu tuần này đã cho thấy nội bộ “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đang bất ổn. Hơn nữa, trong chuyến vượt eo biển Manche, Benitez còn đau đầu khi trung vệ Skrtel vắng mặt, Torres, Agger và Johnson chưa có được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Ngoài ra, trong 8 trận được chơi trên sân nhà gần đây nhất, Lille chưa để mất điểm nào.

“Bà đầm già” Juventus sẽ không dễ “xơi” đối thủ Fulham tại Turin. Nếu so về danh tiếng và đẳng cấp, Juventus hơn hẳn. Hơn thế, trận thắng Fiorentina ngay trên sân khách Serie A cuối tuần trước chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để giúp đội bóng thành Turin hy vọng về một chiến thắng cách biệt trước Fulham để làm hành trang cho trận lượt về. Còn cặp đấu Hamburg (Đức) - Anderlcht (Bỉ) sẽ là cuộc tái hiện lại trận chung kết cúp C2 mùa bóng 1976-1977. Ở trận đấu đó, đại diện của Đức đã thắng Anderlcht 2-0.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.