‘36 giờ đáng xấu hổ của bóng đá’

Giang Lao
Giang Lao
26/11/2018 10:28 GMT+7

Bình luận viên Mani Djazmi của trang BBC Sport tường thuật trực tiếp từ sân El Monumental ở Buenos Aires đã thốt lên như vậy, sau khi trận chung kết lượt về giải Copa Libertadores giữa 2 CLB River Plate và Boca Juniors tiếp tục bị hoãn.

Bạo lực đã khiến trận đấu lượt về này dự định diễn ra rạng sáng 25.11 (giờ VN) bị hoãn lại chỉ vài giờ trước trận đấu. Cuộc tấn công của các CĐV River Plate bằng gạch, đá và vật cứng vào chiếc xe buýt chở đội Boca Juniors trên đường vào sân vận động El Monumental đã gây kinh hoàng khắp thế giới.

Hậu quả là rất nhiều cầu thủ Boca Juniors bị chấn thương vì mảnh vỡ kính đâm phải, có cầu thủ phải nhập viện cấp cứu. Nhưng trên hết là tinh thần họ bị bấn loạn bởi cuộc tiếp đón quá thù nghịch như một trận chiến chứ không phải bóng đá.

Cảnh sát Argentina đã mạnh tay dẹp vụ bạo động và bắt giữ hàng trăm CĐV quá khích, nhưng vẫn không ngăn được bạo lực âm ỉ bùng phát vì sự thù nghịch giữa 2 CLB nổi tiếng nhất xứ sở điệu tango này đã tồn tại hơn 100 năm nay không gì hoá giải.

LĐBĐ Nam Mỹ sau khi ổn định tình hình đã ấn định lại lịch đấu trận chung kết lượt về giải Copa Libertadores vào rạng sáng nay, 26.11. Tuy nhiên, chỉ gần 3 giờ trước trận đấu CLB Boca Juniors ra thông báo: “Chúng tôi không thể thi đấu trong điều kiện bất bình đẳng, vì các cầu thủ bị thương và chấn động tâm lý sau vụ bạo động trước đó”.

tin liên quan

CĐV làm loạn, trận chung kết lượt về Copa Libertadores bị hoãn

Trận đấu này diễn ra rạng sáng nay 25.11 trên sân El Monumental của CLB River Plate, nhưng khi đội khách kìch định suốt 105 năm nay là Boca Juniors đến sân chuẩn bị thi đấu thì xe buýt chở đội đã bị CĐV tấn công dữ dội và còn bị xịt hơi cay.

Boca Juniors cũng gửi thông báo đến LĐBĐ Nam Mỹ trình bày sự việc, và đề nghị phải hoãn trận đấu vì mọi điều kiện tổ chức trận đấu không đảm bảo.

Vụ bạo động gây kinh hoàng cả thế giới Chụp màn hình

LĐBĐ Nam Mỹ cuối cùng phải đồng ý, nhưng chưa thể công bố lại cụ thể khi nào trận đấu sẽ diễn ra trở lại. Có tin đề nghị trận đấu nếu được tổ chức lại sẽ thi đấu trong sân không có khán giả.

Diễn biến liên tiếp này khiến hầu hết những CĐV chân chính ở Argentina ngao ngán, vì họ chờ đợi hơn 100 năm nay mới chứng kiến lần đầu River Plate và Boca Juniors gặp nhau ở trận chung kết Copa Libertadores (như Champions League ở châu Âu).

Thế nhưng, bạo động, sự thù nghịch cuối cùng đã phá hỏng tất cả hình ảnh đẹp đẽ được mong chờ. Ở trận lượt đi trên sân La Bombonera của Boca Juniors hai đội hoà nhau 2-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.