Ancelotti "thù dai"

03/01/2010 22:48 GMT+7

HLV người Ý Carlo Ancelotti từng nói, ông chẳng bao giờ quan tâm tới những gì "kẻ khó ưa" Jose Mourinho phát biểu với báo giới. Nhưng có vẻ như điều này đã bắt đầu thay đổi khi ông Ancelotti gần đây liên tục gay gắt với kình địch của mình.

Ancelotti (trái) và Mourinho lại "khẩu chiến" - Ảnh: Reuters

HLV người Ý Carlo Ancelotti từng nói, ông chẳng bao giờ quan tâm tới những gì "kẻ khó ưa" Jose Mourinho phát biểu với báo giới. Nhưng có vẻ như điều này đã bắt đầu thay đổi khi ông Ancelotti gần đây liên tục gay gắt với kình địch của mình.

Sự thể chỉ mới đây thôi, hồi cuối năm ngoái khi Mourinho có dịp quay trở lại Anh với mục đích dọ thám CLB cũ nhằm tìm phương án chuẩn bị cho trận Inter Milan gặp Chelsea ở vòng 16 đội Champions League sắp tới. Nhân dịp này, "Người đặc biệt" Mourinho trả lời phỏng vấn riêng với tờ The Sun, và không biết vô tình hay cố ý đã "nhắc khéo" ông Ancelotti là "Chelsea giờ vẫn như của tôi trước đây", hay "mỗi khi đến sân Stamford Bridge như là trở về nhà vậy", hoặc như "chia tay nhưng mối quan hệ của tôi với cầu thủ, với ông chủ cũ là tỉ phú Abramovich vẫn luôn tốt đẹp"… và để chốt lại "Người đặc biệt" hứa hẹn "sẽ có ngày quay trở lại Anh làm việc".

Khi đó, hình như quá bận rộn với lịch thi đấu của Chelsea, ông Ancelotti mới đọc có đoạn cuối của bài báo - phần có đoạn Mourinho muốn quay lại Anh làm việc, nên đã lập tức "chỉnh" đối thủ của mình: "Mourinho đừng có mơ mà quay lại Chelsea làm HLV, vì tôi đang ở đây, và tôi sẽ còn tại vị lâu lắm". Vẫn chưa hết, cách đây 1-2 hôm, ông Ancelotti có lẽ rảnh rỗi đã đọc tiếp tới đoạn Mourinho bình luận: "Chelsea của tôi…". Và tất nhiên, không thể bỏ qua được, nhà cầm quân người Ý bực dọc đáp trả liền: "Mourinho nói vậy mà nghe được. Bởi Chelsea chẳng phải của tôi, cũng chẳng phải của Mourinho hay một ai khác, mà là của ông Roman Abramovich".

Vậy là hòa cả làng. Tuy nhiên, với kiểu đối đáp như vậy, từ đây đến ngày Chelsea và Inter Milan đụng độ nhau (lượt đi ngày 24.2, và lượt về ngày 16.3), giữa 2 nhà cầm quân nhiều ân oán này chắc hẳn sẽ còn nhiều cuộc đấu khẩu nữa. Vì đơn giản, Mourinho cũng chẳng phải là tay vừa trong những cuộc "đấu đá" như thế này, thế nào rồi cũng sẽ kiếm cớ đáp trả lại.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.