Anderson: “Tôi muốn rời M.U”

14/10/2010 10:07 GMT+7

Trong suốt hơn 1 năm qua, đã không dưới 1 lần Anderson tỏ thái độ chống đối và nói bóng gió về việc muốn rời sân Old Trafford để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

Ảnh: AFP

Trong suốt hơn 1 năm qua, đã không dưới 1 lần Anderson tỏ thái độ chống đối và nói bóng gió về việc muốn rời sân Old Trafford để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

Tuy nhiên, lần này thì tuyển thủ người Brazil tỏ ra quyết liệt hơn: “Tôi đang thoải mái tại Manchester nhưng tôi muốn được trở lại Bồ Đào Nha thi đấu. Và Porto sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho tôi”.

Năm 2007, Anderson gia nhập M.U từ FC Porto với giá 17,5 triệu bảng và anh được kỳ vọng sẽ là một Paul Scholes mới, nhưng thói vô kỷ luật và những chấn thương liên tiếp là hai nguyên nhân chính khiến tiền vệ 22 tuổi này vẫn chưa nhận được sự tin tưởng từ Sir Alex Ferguson.

Thời gian gần đây Anderson đã được Alex trọng dụng trở lại trong đội hình một của M.U, anh thường xuyên được ra sân trong các trận đấu quan trọng. “Tôi vẫn rất nhớ Porto, ở đó tôi mới có cảm giác như ở nhà mình”, Anderson thổ lộ trên Guardian.

Đã chơi gần ba mùa bóng, tiền vệ trung tâm này mới chỉ được ra sân có 98 trận (phần lớn trong số này là từ ghế dự bị) trên mọi đấu trường và ghi vẻn vẹn 1 bàn. Mùa này, cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 thế giới 2005 cũng được sử dụng rất hạn chế do không cạnh tranh được với Fletcher.

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.