Anfield rực lửa

13/04/2014 03:00 GMT+7

“Trăng xanh” khó có thể lung linh giữa “biển lửa đỏ” hung hãn trên sân Anfield vào đêm nay.

“Trăng xanh” khó có thể lung linh giữa “biển lửa đỏ” hung hãn trên sân Anfield vào đêm nay.

>> Brendan Rodgers: Liverpool sẽ hạ Man.City và Chelsea tại Anfield
>> Mưa bàn thắng ở Anfield
>> Arsenal thua tan tác tại Anfield

 Anfield rực lửa
Giữa Liverpool (áo đỏ) và Man.City sẽ không có sự khoan nhượng khi vinh quang đã gần kề -  Ảnh: AFP

Đến Anfield vào đêm nay, trong hoàn cảnh cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, Man.City sẽ có đủ lý do để lo lắng trước sự thù địch mà các CĐV của Liverpool dành cho họ.

Thế nhưng, ngoài sự thù địch, Liverpool còn có nghĩa vụ và bổn phận phải giành chiến thắng như một cách có ý nghĩa nhất để tưởng niệm 96 CĐV của họ đã thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough cách đây vừa tròn 25 năm.

Liverpool sẽ biến đau thương trong quá khứ thành hành động trên sân cỏ còn Man.City, bên cạnh sự chia sẻ dành cho đối thủ, sẽ làm mọi cách để có thể rời sân Anfield với ít nhất 1 điểm trong túi.

Càng đáng chờ đợi hơn khi cả 2 đội sẽ có được đội hình mạnh nhất cho cuộc quyết đấu này qua sự trở lại của tiền đạo Aguero trong thành phần của Man.City để tạo nên thế đối xứng với “song sát” Suarez - Sturridge của Liverpool. Chính “SAS”, cùng với tuổi xuân thứ 2 của Gerrard, năng lượng dồi dào của Henderson, sự trưởng thành của Sterling và tài năng của Coutinho, đã giúp HLV Rodgers thành công trong việc xây dựng một lối chơi hiện đại, dựa trên tốc độ cao, khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục.

Trong khi đó, qua sự tỏa sáng của Yaya Toure và Silva ở những vai trò chủ chốt khác nhau, Man.City đang ngày càng rút ngắn con đường dẫn đến vinh quang sau một mùa bóng bị gián đoạn. Một mùa gián đoạn của Man.City là quá ngắn ngủi so với 24 năm chờ đợi của Liverpool. Tuy nhiên, không thể đo vinh quang bằng thời gian mà chỉ có thể đo bằng phong độ hiện tại trên sân cỏ.       

Ở điểm này, Liverpool có vẻ nhỉnh hơn khi họ chưa thua một trận nào trong năm 2014 và đang hướng đến trận thắng thứ 10 liên tục ở Premier League. Trong khi đó, Man.City đã thua 1 trận và chuỗi chiến thắng sau đó của họ cũng bị Arsenal chặn đứng. Và nếu xét đến chuyện “đoàn quân đỏ” chỉ thua có một (thắng 10, hòa 5) trong 16 lần gần nhất đón tiếp Man.City tại Anfield trong khuôn khổ Premier League thì có thể tin rằng “biển lửa đỏ” sẽ làm lu mờ ánh sáng từ “trăng xanh”. 

Tỷ Lệ cược

- Premier League:  
13.4, 19 giờ 37: Liverpool - Man.City: Liverpool chấp đồng nửa, thắng 8
22 giờ 07: Swansea - Chelsea: Chelsea chấp nửa, một, thắng 8.

- FA Cup:
13.4, 22 giờ 07: Hull - Sheffield Utd: Hull chấp nửa, một, thắng 9.
Truyền hình trực tiếp trên K+, HTV Thể thao. VOV tường thuật trực tiếp trên sóng FM 91MHz trận Liverpool - Man.City; Swansea - Chelsea.

 G.L (Nguồn: Asianbookie)

 Nam Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.