Áp lực lớn cho HLV Mark Hughes

03/10/2012 03:00 GMT+7

Ông Hughes đứng trước nguy cơ lớn trở thành HLV đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh bị sa thải sớm ở mùa này, sau khi CLB Queens Park Rangers (QPR) tiếp tục thua trận, rạng sáng qua là trước West Ham với tỷ số 1-2. QPR thi đấu sân nhà, nhưng để West Ham dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1 do Jarvis và Vaz Te ghi, vào hiệp 2 mới gỡ được bàn danh dự của Taarabt ghi phút 57.

Ông Hughes đứng trước nguy cơ lớn trở thành HLV đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh bị sa thải sớm ở mùa này, sau khi CLB Queens Park Rangers (QPR) tiếp tục thua trận, rạng sáng qua là trước West Ham với tỷ số 1-2. QPR thi đấu sân nhà, nhưng để West Ham dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1 do Jarvis và Vaz Te ghi, vào hiệp 2 mới gỡ được bàn danh dự của Taarabt ghi phút 57.

Tính từ đầu giải, QPR tuy được đầu tư mạnh mẽ, tăng cường lực lượng ồ ạt với tham vọng đứng trong tốp 10, nhưng đã trải qua 6 vòng đấu họ hiện vẫn chưa thắng một trận nào (thua 4, hòa 2) và đang xếp chót bảng với vỏn vẹn có 2 điểm. Thành tích này quá tệ hại, thậm chí thua xa so với mùa trước khi QPR vừa chân ướt chân ráo thăng hạng cũng đã kiếm được tới 8 điểm sau 6 vòng đầu. Mùa này, để tránh lặp lại tình trạng mùa trước phải đến vòng cuối mới trụ hạng trong nghẹt thở, QPR với sự tài trợ của ông chủ người Malaysia, Tony Fernandes, đã vung tiền mua nhiều cầu thủ mới có chất lượng (tổng cộng lên đến 12 người), trong đó đáng chú ý như tiền vệ Park Ji-sung, các hậu vệ Bosingwa, Ryan Nelsen, thủ môn kỳ cựu Julio Cesar, tiền vệ Esteban Granero từ Real… Tuy nhiên, những gì QPR làm được cao nhất chỉ là trận hòa trước Chelsea (0-0), và phần nào đó trước Norwich (1-1), còn lại thua tơi tả thậm chí còn thua cả Swansea không thực sự mạnh tới 0-5 ngay lượt mở màn.

Rõ ràng, sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo QPR đối với HLV Hughes đang cạn dần. Sau trận thua West Ham, ông Hughes dù tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng phần nào đó thừa nhận nếu vài trận tới kết quả vẫn không khả quan thì tình thế sẽ rất gay go đối với ông.

Giang Lao

>> HLV Mark Hughes sẽ được thưởng 1 triệu bảng nếu cầm chân Man City
>> Sir Alex "nhờ vả" HLV Mark Hughes đánh bại Manchester City

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.