Arsenal, Chelsea bị cầm chân

15/08/2011 00:00 GMT+7

90 phút thất vọng, một lối chơi nghèo nàn, một đội hình thiếu sáng tạo và chiếc thẻ đỏ thể hiện sự yếu kém về tinh thần và bế tắc trong chiến thuật của tân binh Gervinho trong ngày ra quân trên sân St James Park. Đó là những đánh giá của báo chí nước ngoài trên BBC Sport, Soccernet, The Sun... vào hôm qua dành cho các pháo thủ thành London.

90 phút thất vọng, một lối chơi nghèo nàn, một đội hình thiếu sáng tạo và chiếc thẻ đỏ thể hiện sự yếu kém về tinh thần và bế tắc trong chiến thuật của tân binh Gervinho trong ngày ra quân trên sân St James Park. Đó là những đánh giá của báo chí nước ngoài trên BBC Sport, Soccernet, The Sun... vào hôm qua dành cho các pháo thủ thành London.

Thật ra, hòa 0-0 trên sân khách vào đêm 13.8 và trong điều kiện mất đi 2 tiền vệ tài hoa là Fabregas và Nasri thì kết quả này cũng không quá tệ cho Arsenal. Tuy nhiên, điều người ta chờ đợi ở đội bóng này như tuyên bố trước đó của ông Wenger là không ngôi sao, không cần nhiều tiền, Asenal vẫn là đội bóng trình diễn lối chơi quyến rũ và đẹp mắt nhất ở Premier League và dĩ nhiên đi kèm đó sẽ là hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Thế nhưng thực tế cho thấy, Arsenal vẫn chỉ là đội bóng của những đứa trẻ chưa thể lớn. Dù cầm bóng nhiều vì Newcastle chủ yếu đá phòng ngự, nhưng Arsenal không có một thủ lĩnh đích thực khi Rosicky chơi ở vai trò này không tạo dấu ấn đậm nét. Ramsey còn non nớt, Arshavin tiếp tục lạc lõng, còn Van Persie thì thể lực chưa tốt và anh vẫn kém duyên với những pha ghi bàn. Ngay tân binh mới Gervinho dù đá biên nhiều, nhưng không đủ khả năng quấy rối, đã vậy còn vướng vào vụ xô xát dẫn đến chiếc thẻ đỏ.


Torres rất nỗ lực nhưng anh vẫn chưa có duyên ghi bàn với Chelsea - Ảnh: AFP

Nhìn chung, Arsenal khởi đầu chưa cho thấy sự hứa hẹn nào. Còn quá sớm để gạt tên họ khỏi top 4 vì cũng chỉ mới trận đầu chưa nóng máy. Nhưng nếu không có sự điều chỉnh trong lối chơi với những pha bóng ngẫu hứng và bùng nổ thì Arsenal vẫn sẽ chỉ là người về sau cùng trong nhóm các đội mạnh mùa này.

Tương tự, tân HLV trưởng Villas Boas của Chelsea đã không thể nở nổi nụ cười sau khi trận đấu kết thúc vì dù tung ra đầy đủ tinh binh với 3 lần thay người nhắm vào hàng tiền đạo nhưng kết quả vẫn là 0-0 trước Stoke City, một đội chỉ chuyên chơi phòng ngự vào tối qua.

Đầu trận là bộ ba Kalou - Torres và Malouda ở hàng công, nhưng chẳng hề có sự kết dính nào. Những pha nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đều nhờ nỗ lực di chuyển, gây được sóng gió của Torres và tiền vệ năng nổ Ramires, còn lại các vị trí khác mờ nhạt. Đến hiệp 2, ông Villas Boas lần lượt đưa Anelka rồi Drogba thay cho Kalou, Malouda nhưng cũng chẳng làm cho sức công phá mạnh hơn, dù 2 chân sút vào thay đầy kinh nghiệm. Trái lại có cảm giác 2 vị trí giữa Drogba và Torres vẫn giẫm vào nhau nên thế công Chelsea dù gây sức ép dữ dội với thời gian kiểm soát bóng lên đến 65%, nhưng vẫn không thể thắng nổi hàng thủ Stoke và không có bàn thắng nào được ghi. Sau đó Benayoun vào thay Torres cũng chỉ càng cho thấy Chelsea vẫn lúng túng khi chưa tìm được sự ăn ý và nhạy bén giữa các mũi nhọn với nhau.

Như vậy, 3 trong 4 đại gia là Liverpool, Arsenal và Chelsea đã khởi đầu mùa giải kém thuyết phục, khi chỉ có 1 điểm. Lẽ nào điều đó như tín hiệu báo tốt lành cho 2 đội bóng thành Manchester?

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.