Arsenal mất ngôi nhì bảng

21/04/2011 23:36 GMT+7

Không thể vượt qua được Tottenham (hòa 3-3), Arsenal đành phải trao lại ngôi nhì bảng Premier League cho Chelsea, đội đá bại Birmingham 3-1 vào rạng sáng qua. Chelsea đã tìm lại được hình ảnh của chính mình bằng cách quay trở lại với sơ-đồ-4-3-3-không-Torres và thông qua những bàn thắng của các tiền đạo (Malouda lập cú đúp, Kalou ghi bàn còn lại). Do đó, Birmingham chỉ là nạn nhân mới nhất trên con đường hồi sinh của “The Blues”.

Không thể vượt qua được Tottenham (hòa 3-3), Arsenal đành phải trao lại ngôi nhì bảng Premier League cho Chelsea, đội đá bại Birmingham 3-1 vào rạng sáng qua. Chelsea đã tìm lại được hình ảnh của chính mình bằng cách quay trở lại với sơ-đồ-4-3-3-không-Torres và thông qua những bàn thắng của các tiền đạo (Malouda lập cú đúp, Kalou ghi bàn còn lại). Do đó, Birmingham chỉ là nạn nhân mới nhất trên con đường hồi sinh của “The Blues”.

Không ai bất ngờ với kết quả hòa của Arsenal nhưng lại một lần nữa phải ngạc nhiên vì cái cách họ bị chia điểm. Dẫn trước 1-0 (Walcott, 5’) rồi 2-1 (Nasri, 12’) và 3-1 (Van Persie, 40’) nhưng cuối cùng Arsenal lại để cho chủ nhà Tottenham rút ngắn khoảng cách và san bằng cách biệt cũng từ một quả phạt đền, hệt như trận hòa 1-1 với Liverpool hồi cuối tuần qua. Lần này, trách nhiệm thuộc về thủ môn Szczesny sau pha phạm lỗi với Lennon trong khu vực 16m50 ở phút 70. Dĩ nhiên, Van der Vaart đã không bỏ lỡ cơ hội để giật lại 1 điểm cho Tottenham.

Arsenal cầm bóng nhiều hơn (55%) và có hai cá nhân nổi bật là Szczesny - vô hiệu hóa các cú dứt điểm của Bale, Van der Vaart và Modric, và Walcott - thường xuyên phá sập bẫy việt vị của Tottenham. Tuy nhiên, như thường lệ, hàng phòng ngự của họ tỏ ra yếu kém trước sự tỏa sáng của Van der Vaart và Modric.

Trong mùa này, hầu như cứ mỗi khi người ta tin rằng Arsenal sẽ cầm được vàng thì họ lại để vàng rơi một cách đáng tiếc. Điều đó cho thấy “Các pháo thủ” trẻ của ông Wenger vẫn chưa trưởng thành nên thiếu hẳn bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm mang tính quyết định. Giờ đây, với 6 điểm kém hơn M.U trong khi Premier League chỉ còn lại 5 vòng đấu, Arsenal hầu như không còn bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn một mùa bóng trắng tay nữa.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.