Arsenal thắp lại hy vọng

10/04/2011 23:21 GMT+7

Dù chỉ còn ít hy vọng vì sự không ổn định của chính mình nhưng còn nước còn tát nên tối qua Arsenal đã thể hiện một lối đá tấn công vũ bão để quật ngã chủ nhà Blackpool 3-1.

Dù chỉ còn ít hy vọng vì sự không ổn định của chính mình nhưng còn nước còn tát nên tối qua Arsenal đã thể hiện một lối đá tấn công vũ bão để quật ngã chủ nhà Blackpool 3-1.

Sau 10 phút đầu có phần bị lấn lướt, Arsenal đã kịp lấy lại tự tin và thể hiện đúng đẳng cấp vượt trội của mình trước một đối thủ mà mình từng thắng đến 6-0 ở lượt đi. Từ một pha phản công nhanh ở phút 17, Van Persie xé nát hàng phòng ngự chủ nhà, chuyền như đặt cho Diaby chỉ việc đặt dấu chấm cuối cùng mở tỷ số. Chưa đầy 3 phút sau, hậu vệ cánh Eboue tham gia tấn công bật tường nhanh với đồng đội sút căng bằng chân trái ghi bàn thứ 2. Arsenal còn bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống ghi bàn khác của Van Persie và nhất là Nasri sút bật cột.


Eboue (27) ghi bàn bằng cú sút cực mạnh - Ảnh: AFP

Blackpool chỉ lóe lên hy vọng ở đầu hiệp 2 khi có bàn gỡ của Taylor Fletcher, nhưng đó là tất cả những gì chủ nhà làm được. Bởi trình độ của Blackpool không thể giúp họ đảo ngược tình thế. Ngược lại, đến phút 76, Van Persie đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của chủ nhà khi ấn định tỷ số 3-1 cho Arsenal.

Thắng trận này, Arseanl được 62 điểm chỉ còn kém M.U 7 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Nếu trong vòng 3 trận tới gặp Liverpool, Tottenham và Bolton, thầy trò HLV Wenger đều giành chiến thắng thì vận may có thể mỉm cười với họ trước trận đại chiến với M.U vào ngày 1.5. Còn nếu sẩy chân 2 trong 3 trận trên thì Arsenal chỉ còn mong giữ được ngôi nhì bảng.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.