Atletico, Mallorca vượt thác?

14/01/2010 09:12 GMT+7

Giữa tuần trước, Atletico Madrid thua Recreativo 0-3. Tất cả đều nghĩ Atletico đang trong hỗn loạn nhưng trật tự nhanh chóng được HLV Flores thiết lập. Vào cuối tuần, Atletico trở lại với sự yên bình khi giành chiến thắng 4-0 trước Valladolid. Thắng lợi 4 sao đó mở ra cho Atletico hy vọng rằng nếu chơi tốt họ vẫn có thể hạ Recreativo 4 bàn và lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Forlan đã đoạt chiếc giày vàng 2009

Giữa tuần trước, Atletico Madrid thua Recreativo 0-3. Tất cả đều nghĩ Atletico đang trong hỗn loạn nhưng trật tự nhanh chóng được HLV Flores thiết lập. Vào cuối tuần, Atletico trở lại với sự yên bình khi giành chiến thắng 4-0 trước Valladolid. Thắng lợi 4 sao đó mở ra cho Atletico hy vọng rằng nếu chơi tốt họ vẫn có thể hạ Recreativo 4 bàn và lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Việc bán tiền vệ tấn công Maxi Rodriguez và tiền đạo Sinama Pongolle không làm hàng công Atletico suy yếu. Trong trận thắng Valladolid, Reyes và Forlan đã ghi bàn trở lại. Với Forlan, bàn thắng đó giúp anh giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 5 trận còn với Reyes, đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho Atletico sau 22 trận tịt ngòi mùa này. Việc Maxi ra đi khiến Reyes cảm thấy thoải mái hơn khi chơi bóng. Một sự kiện đáng nhắc tiếp trong trận thắng Valladolid là Sergio Aguero trở lại sau một tháng nghỉ vì chấn thương. Aguero chỉ cần 20 phút có mặt trên sân để ghi 1 bàn.

Nhiệm vụ của Mallorca nhẹ nhàng hơn Atletico bởi họ chỉ thua Vallecano 1-2 trong trận lượt đi. Nên nếu thắng 1-0 hoặc với cách biệt 2 bàn, đội bóng của HLV Manzano sẽ vào tứ kết. Từ đầu mùa, Mallorca là đội chơi rất tốt trên sân nhà với 9 trận toàn thắng. Dự đoán: Atletico - Recreativo 4-0, Mallorca - Vallecano 2-0.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.