Baker trả giá vì nông nổi

05/02/2010 08:30 GMT+7

Là cầu thủ thuộc sở hữu của Aston Villa, hậu vệ trẻ Nathan Baker đã được HLV Martin O’Neill hứa sẽ cho vé trong trận chung kết Carling Cup với M.U. Thế nhưng, cầu thủ 18 tuổi này vừa qua đã bị tước mất cơ hội dự khán trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28.2, vì một hành động nông nổi là rao bán vé xem trận đấu trên mạng Facebook.

Nathan Baker được ví như trung vệ John Terry mới - Ảnh: Getty Images

Là cầu thủ thuộc sở hữu của Aston Villa, hậu vệ trẻ Nathan Baker đã được HLV Martin O’Neill hứa sẽ cho vé trong trận chung kết Carling Cup với M.U. Thế nhưng, cầu thủ 18 tuổi này vừa qua đã bị tước mất cơ hội dự khán trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28.2, vì một hành động nông nổi là rao bán vé xem trận đấu trên mạng Facebook.

Baker vốn được phân phối 5 vé để mời gia đình và bạn bè đến xem trận đấu ở Wembley. Tuy nhiên, anh đã bán số vé trên với giá 200 bảng/vé dù vẫn chưa cầm chúng trên tay. Đáng chú ý là các vé xem trận đấu chưa được phát hành cho đến ngày thứ hai tuần tới. Mặt khác, việc bán lại vé được phân phối là hành vi bị nghiêm cấm ở CLB.

Trước hành động của Baker, Aston Villa đã cắt tất cả suất vé của anh, đồng thời cấm không cho anh đến sân theo dõi trận chung kết. Một người phát ngôn của Aston Villa nói: “Nathan quá ngu xuẩn. Cậu ấy còn phải học nhiều”. Baker vốn được CLB mà anh đang thi đấu dưới dạng cho mượn, Lincoln City, ca ngợi là một John Terry mới.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.