Balotelli hối hận vì bồng bột

21/09/2010 09:15 GMT+7

Cuộc sống của tiền đạo Mario Balotelli từ lúc chuyển sang chơi cho Man City đến nay dường như chỉ toàn gặp xui xẻo, trong khi chỉ được đá đúng 33 phút cho đội bóng mới. Đầu tháng 9 vừa qua, anh bị đâm xe, tiếp đó bị người yêu Melissa Castagnoli tuyên bố “đá” ngay trên truyền hình vì tội trăng hoa.

Cuộc sống của tiền đạo Mario Balotelli từ lúc chuyển sang chơi cho Man City đến nay dường như chỉ toàn gặp xui xẻo, trong khi chỉ được đá đúng 33 phút cho đội bóng mới. Đầu tháng 9 vừa qua, anh bị đâm xe, tiếp đó bị người yêu Melissa Castagnoli tuyên bố “đá” ngay trên truyền hình vì tội trăng hoa.

Kế đến là phải phẫu thuật chấn thương đầu gối. Ngoài ra, anh còn bị những người hâm mộ cũ tại CLB Inter Milan tẩy chay vì tội vứt áo Inter trên sân và ca ngợi đối thủ truyền kiếp AC Milan.

Vừa qua, phát biểu trên tờ Daily Mirror, Balotelli đã tuyên bố anh hối tiếc vì một số hành động nông nổi trong quá khứ. “Có 3 điều lẽ ra tôi không bao giờ nên làm. Đó là không nên vứt áo Inter Milan trên sân, không bao giờ gây thù chuốc oán với CĐV và thứ ba là đừng bao giờ dây dưa với một cô gái ngốc nghếch (Melissa Castagnoli) chỉ muốn lợi dụng tôi để nổi tiếng”, Balotelli cho biết. Man City cũng vừa thông báo chân sút trị giá 24 triệu bảng này có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Chelsea cuối tuần này tại Premier League.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.