Bảng B: Bờ Biển Ngà vào tứ kết

17/01/2010 08:53 GMT+7

Dù phải chơi thiếu người từ phút 56, Bờ Biển Ngà vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Ghana để trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng sau ở CAN 2010. Chiến thắng này giúp “Bầy voi rừng” phục hồi được vị thế của một ứng cử viên cho chức vô địch, sau trận hòa đáng thất vọng với đội yếu nhất bảng Burkina Faso ở lượt đầu tiên.

Niềm vui của Didier Drogba (trên cùng) và đồng đội ở Bờ Biển Ngà - Ảnh: AFP

Dù phải chơi thiếu người từ phút 56, Bờ Biển Ngà vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Ghana để trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng sau ở CAN 2010. Chiến thắng này giúp “Bầy voi rừng” phục hồi được vị thế của một ứng cử viên cho chức vô địch, sau trận hòa đáng thất vọng với đội yếu nhất bảng Burkina Faso ở lượt đầu tiên.

Tiền đạo Didier Drogba đã khai hỏa tại CAN trong khi đồng đội của anh ở Chelsea Michael Essien, người vào sân ở hiệp 2 cho Ghana, không để lại được ấn tượng gì. Essien chỉ mới tập trung cùng các đồng đội 2 ngày trước trận đấu và vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo. Một cầu thủ khác cũng đang thi đấu ở Premier League là hậu vệ của Arsenal, Emmanuel Eboue, đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo từ phía sau.

Việc sớm giành vé vào vòng sau giúp Bờ Biển Ngà có nhiều thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho các chặng đường tiếp theo. Trong khi đó, Ghana buộc phải thắng Burkina Faso trong trận đấu cuối cùng của bảng B vào ngày thứ ba tuần tới để giành quyền đi tiếp.

Sở dĩ, Bờ Biển Ngà có thể sớm giành quyền vào vòng trong bởi một đối thủ khác trong bảng là Togo đã rút lui khỏi giải sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào chiếc xe buýt chở đội tuyển của họ trước khi khai mạc.

Theo đúng lịch ban đầu, Togo sẽ gặp Burkina Faso ở lượt này. Tuy nhiên, các cầu thủ của họ đã trở về quê nhà theo lệnh của chính phủ và đã tham dự lễ tang của hai thành viên đội tuyển thiệt mạng vì vụ tấn công.

Sau tang lễ diễn ra cùng ngày với trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ghana, Adebayor và các đồng đội đã tổ chức một trận đấu giao hữu với các nhà báo ở SVĐ quốc gia để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

“Đó là một khoảnh khắc rất thanh thản, nó là cách duy nhất để chúng tôi thể hiện sự kính trọng và giữ họ lại trong ký ức. Tôi nghĩ ở đâu đó trong SVĐ này, họ đang nhìn vào chúng tôi, họ sẽ hài lòng khi thấy chúng tôi chơi bóng vì họ”, chân sút Emmanuel Adebayor thổ lộ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.