Báo chí Ý không buồn

03/07/2012 03:00 GMT+7

Tờ Gazzetta dello sport nhìn nhận: “Từ chiến thuật đến con người trên sân, đối thủ đến từ bán đảo Iberian mạnh vượt trội chúng ta. Tuyển Ý thua trước một Tây Ban Nha vĩ đại không có gì đáng buồn.

Tờ Gazzetta dello sport nhìn nhận: “Từ chiến thuật đến con người trên sân, đối thủ đến từ bán đảo Iberian mạnh vượt trội chúng ta. Tuyển Ý thua trước một Tây Ban Nha vĩ đại không có gì đáng buồn.

Chúng ta phải cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, và họ cũng đã xông pha tiến lên phía trước để kiếm bàn thắng chứ không phòng ngự rồi chịu chết”. Gazzetta cũng ca ngợi HLV Prandelli đã rất “can đảm” theo tới cùng triết lý bóng đá tấn công của mình, và đã làm thay đổi quan điểm về một tuyển Ý phòng ngự xưa nay. Gazzetta bình luận: “Đó chính là điều mà CĐV Ý chờ đợi ở các bạn (đội Ý) thể hiện, và tất cả rất hài lòng”. LĐBĐ Ý cũng rất hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển vì mở ra nhiều hứa hẹn ở kỳ World Cup 2014. Trong khi đó, các báo khác như Repubblica chạy tít: “Cảm ơn các bạn (đội Ý)”. Tờ Corriere dello sport thì tiếc nuối: “Kết thúc một giấc mơ. Với 10 người từ phút 61, Prandelli và tuyển Ý không còn cơ hội”.

Báo chí Ý không buồn 
 Nước mắt Pirlo - Ảnh: AFP

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha thì khỏi phải nói, ca ngợi đội nhà lên chín tầng mây, nhất là chiến tích 3 lần liên tiếp vô địch 3 giải đấu lớn trong lịch sử bóng đá thế giới. Như tờ El Mundo gọi: “Tây Ban Nha là nhà vô địch huyền thoại”.

G.Lao

>> Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch
>> Bồ Đào Nha từng thắng Tây Ban Nha 4-0
>> Tây Ban Nha tiết lộ bí quyết
>> HLV Del Bosque phàn nàn vì Tây Ban Nha nghỉ ít hơn Bồ Đào Nha
>> Những “nước biến” Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.