Barcelona tiếp tục rỉ máu

14/04/2014 02:36 GMT+7

Thất bại trước Granada cho thấy Barcelona vẫn chưa thể gượng dậy sau cú vấp ngã ở Champions League.

Thất bại trước Granada cho thấy Barcelona vẫn chưa thể gượng dậy sau cú vấp ngã ở Champions League.

 Barcelona (giữa) hoàn toàn bất lực trong việc chinh phục mành lưới của Granada  - Ảnh: AFP
Barcelona (giữa) hoàn toàn bất lực trong việc chinh phục mành lưới của Granada  - Ảnh: AFP

Cách đây vài ngày, Barcelona đã phải dừng cuộc chơi ở Champions League sau thất bại 0-1 trước Atletico. Rạng sáng qua, vết thương này chẳng những chưa lành mà còn tiếp tục rỉ máu khi “La Blaugrana” bại trận với tỷ số tương tự trước Granada tại Primera Liga. Đó là lần đầu tiên Barcelona thua đối thủ này trong 42 năm qua.

Cả 2 đội bóng vừa đá bại Barcelona đều có chung màu áo truyền thống (đỏ - trắng) và Granada cũng học theo chiến thuật của Atletico (bó hẹp không gian và áp sát) khiến Messi và các đồng đội không thể chơi theo cách họ mong muốn. Thế nên, dù chỉ nắm 19% thời gian kiểm soát bóng và tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm (so với 29 của Barcelona) nhưng Granada lại giành trọn 3 điểm.

Việc chắp vá hàng phòng ngự được xem là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến thất bại của Barcelona. Một khi cặp trung vệ là Busquets - Mascherano, hai cánh được giao cho Montoya (phải), Adriano (trái) và Song chơi ngay phía trước họ thì đó chính là điều kiện lý tưởng để hình thành thảm họa.

Song mất tích trong một đợt phản công của Granada ở phút 16, Busquets biến mất khi bóng được Rico xẻ nách vào khu vực 16 m 50 và Montoya hoàn toàn bất lực trong việc đeo bám, giúp Brahimi ghi được bàn thắng để đời.

Nam Khang

 >> HLV Martino: Cơ hội vô địch đã tuột khỏi tay Barcelona
 >> Barcelona tiếp tục 'sụp hầm' trên sân Granada
 >> Hạ Barcelona, Atletico Madrid hiên ngang vào bán kết
 >> Chủ tịch Barcelona chỉ trích quyết định của FIFA
 >> Barcelona bị cấm mua bán cầu thủ trong 14 tháng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.