Bassong muốn phá “huông”

24/04/2010 09:03 GMT+7

Lần cuối cùng Tottenham đánh bại M.U tại Old Trafford đã cách đây 21 năm, khi chân sút huyền thoại người Anh, Gary Lineker ghi bàn duy nhất giúp đội bóng thành London thắng 1-0. Thầy trò HLV Harry Redknapp hiện khá tự tin bởi họ vừa mới chấm dứt một cái “huông” khác vào tuần trước, đó là đánh bại Arsenal lần đầu tiên ở Premier League sau 11 năm.

Hậu vệ Sebastien Bassong chưa một lần nếm mùi chiến thắng ở sân Old Trafford

Lần cuối cùng Tottenham đánh bại M.U tại Old Trafford đã cách đây 21 năm, khi chân sút huyền thoại người Anh, Gary Lineker ghi bàn duy nhất giúp đội bóng thành London thắng 1-0. Thầy trò HLV Harry Redknapp hiện khá tự tin bởi họ vừa mới chấm dứt một cái “huông” khác vào tuần trước, đó là đánh bại Arsenal lần đầu tiên ở Premier League sau 11 năm.

Hậu vệ Sebastien Bassong của Tottenham cũng có “huông” với M.U, anh chưa từng “ca khúc khải hoàn” tại Old Trafford. Cựu cầu thủ của Newcastle phát biểu: “Tôi đã từng chơi ở Old Trafford vài lần và chưa khi nào giành chiến thắng. Ở lượt đầu tiên của mùa bóng năm ngoái, tôi cùng với Newcastle hòa M.U và đó là điểm duy nhất tôi kiếm được từ họ”. Thế nhưng, Bassong tin rằng đội bóng của HLV Harry Redknapp giờ đây rất khó bị đánh bại.

“Chúng tôi sẽ cố gắng lấy 3 điểm lần này. Chúng tôi vừa mới hạ gục Arsenal và Chelsea. Vào đầu mùa bóng chúng tôi không thể đánh bại họ, điều này chứng tỏ chúng tôi đã tiến bộ nhiều”, cầu thủ 24 tuổi phát biểu trên AFP.

Liên quan đến cuộc chiến giành vị trí trong top 4, Bassong khẳng định anh sẽ gạt qua mối hiềm khích với đội bóng cùng ở phía bắc thành London là Arsenal để ủng hộ đội này trong trận đấu với Manchester City. “Tôi có một vài người bạn ở Arsenal như Alex Song và Abou Diaby. Tôi sẽ nhắn tin và gọi điện để động viên họ”, Bassong nói.

S.D
(Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.