Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

26/01/2010 08:48 GMT+7

Vòng bảng của CAN không có nhiều bất ngờ. Các đội bóng mạnh dù ra quân không tốt nhưng cuối cùng cũng giành được vé để vào tứ kết. Nhưng tại tứ kết, bất ngờ liên tiếp xảy ra. Và khác với vòng loại, các sai lầm tại giai đoạn đá knock-out đều phải trả giá: bị loại.

Niềm vui của các cầu thủ Algeria sau khi loại Bờ Biển Ngà - Ảnh: AFP

Vòng bảng của CAN không có nhiều bất ngờ. Các đội bóng mạnh dù ra quân không tốt nhưng cuối cùng cũng giành được vé để vào tứ kết. Nhưng tại tứ kết, bất ngờ liên tiếp xảy ra. Và khác với vòng loại, các sai lầm tại giai đoạn đá knock-out đều phải trả giá: bị loại.

Theo Ghana, chủ nhà Angola đã làm mọi cách để gây áp lực tâm lý với họ trước giờ bóng lăn như thẳng tay ra đòn với phóng viên Ghana hay CĐV nước này. Và trên sân bóng, các cầu thủ Ghana đã trả nợ phóng viên và CĐV của họ bằng việc đánh bại Angola với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bản thân tỷ số này cũng đã thể hiện phong cách thắng của Ghana: luôn tối thiểu. Tại trận quyết định ở vòng bảng, Ghana ghi 1 bàn vào lưới Burkina Faso phút 30 và bảo vệ sạch lưới trong 60 phút còn lại. Còn trận thắng Angola, Ghana ghi bàn sớm phút 15 và sau đó bê tông hóa hàng thủ. Hàng công chủ nhà dồn dập tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng họ không tận dụng được cơ hội. Để giành quyền vào bán kết, Ghana chỉ cần ghi đúng 2 bàn. Trong số 15 đội đá tại CAN 2010, Ghana chỉ ghi nhiều bàn hơn Burkina Faso.

Sau trận đấu, Manucho - người bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhất phía Angola nói giọng tiếc rẻ: “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không gặp may. Đó là điều thường xảy ra trong bóng đá”. Còn HLV Manuel Jose của Angola nhận xét: “Chúng tôi chơi tốt hơn họ, đặc biệt là trong hiệp 2 nhưng chúng tôi không gặp may”. Lần đầu tiên sau 16 năm, vòng bán kết CAN vắng bóng chủ nhà.

Trận tứ kết thứ hai còn bất ngờ hơn. Ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại CAN: Bờ Biển Ngà đã để thua Algeria 2-3 sau 120 phút thi đấu. Hành trình thi đấu của Algeria tại vòng bảng rất vất vả khi họ để thua Malawi 0-3 trận ra quân và phải đợi đến phút cuối mới giành quyền vào tứ kết. Diễn biến của trận gặp Bờ Biển Ngà cũng giống kịch bản của Algeria tại vòng bảng. Đội bóng Bắc Phi bị dẫn trước ngay từ phút thứ 2 và chỉ tìm được bàn gỡ hòa 2-2 vào phút bù giờ thứ 2. Phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất, Algeria mới lần đầu vươn lên dẫn trước và họ bảo vệ thành quả đến hết giờ thi đấu. Algeria đã lần đầu tiên trở lại với bán kết CAN sau 20 năm chờ đợi. Còn Bờ Biển Ngà, thế hệ của Drogba sẽ phải đợi đến giải lần sau để tìm cơ hội đăng quang.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.