“Bầy thiên nga” giẫy chết

16/10/2010 08:49 GMT+7

Từ vị thế của những kẻ được đánh giá là có tiềm năng cạnh tranh chức vô địch lúc đầu mùa, giờ đây Schalke và Stuttgart sẽ phải gặp nhau trong cuộc chiến sinh tử đầy cay đắng của 2 kẻ đang cùng chìm dưới đáy bảng xếp hạng Bundesliga. Chính tình cảnh éo le đó đã khiến trận đấu giữa hai ông lớn đang sa cơ trở thành tâm điểm của vòng đấu thứ 8 này.

Phong độ của Stuttgart  (phải) thời gian qua rất đáng thất vọng - Ảnh: AFP

Từ vị thế của những kẻ được đánh giá là có tiềm năng cạnh tranh chức vô địch lúc đầu mùa, giờ đây Schalke và Stuttgart sẽ phải gặp nhau trong cuộc chiến sinh tử đầy cay đắng của 2 kẻ đang cùng chìm dưới đáy bảng xếp hạng Bundesliga. Chính tình cảnh éo le đó đã khiến trận đấu giữa hai ông lớn đang sa cơ trở thành tâm điểm của vòng đấu thứ 8 này.

Tình hình hiện tại của cả hai đội đều tồi tệ như nhau, Stuttgart chót bảng còn Schalke áp chót. Nhưng Schalke may mắn hơn vì nội bộ của họ vẫn chưa đến nỗi xào xáo. Trong khi đó, ban lãnh đạo Stuttgart đã quyết định “trảm” HLV Christian Gross hôm thứ Năm vừa qua sau khi chiến lược gia người Thụy Sỹ đưa bầy “Thiên Nga trắng” đến vực sâu tồi tệ nhất của họ trong 36 năm qua tại Bundesliga, với kết quả thua 6 trong 7 trận mở đầu. Ngày ra đi, ông Gross vẫn còn ấm ức vì bị sa thải: “Tôi chắc rằng mình hoàn toàn có khả năng đưa đội bóng làm cú lội ngược dòng trong thời gian tới”.

Ngay sau đó, trợ lý HLV Jens Keller đã được “đôn” lên làm quyền HLV trưởng của Stuttgart với hy vọng sẽ mang lại điều gì đó tươi sáng hơn cho tình cảnh ảm đạm hiện nay của đội bóng. Nhưng các CĐV của Stuttgart đang ngờ rằng liệu ông Keller (40 tuổi) có đủ sức để đưa con thuyền qua khỏi cơn sóng dữ hay không, khi chính bản thân ông có quá ít kinh nghiệm chỉ đạo đỉnh cao. Mới vào nghề huấn luyện từ năm 2008, kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo của ông Keller vẻn vẹn chỉ là một lần làm HLV trưởng cho đội U.19 của Stuttgart.

Theo những gì BLĐ Stuttgart thông báo, ông Keller cũng chỉ là sự bổ nhiệm tạm thời, còn người thực sự được chọn cho vị trí HLV chính thức sẽ là Giám đốc điều hành của Stuttgart, ông Fredi Bobic. Nhưng dù sao trong trận đấu hôm nay, người ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Stuttgart khi họ đến sân Gelsenkirchen của Schalke vẫn sẽ là ông Keller. “Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi cần phải chú ý đến từng centimet trên mặt sân trong trận đấu với Schalke. Những đức tính như nhiệt huyết, ý chí, đam mê và kiên cường là những từ tôi muốn viết hoa cho các cầu thủ trong trận đấu này”, ông Keller tuyên bố.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Schalke cũng có một sự thay đổi lớn để “lấy may”. Nhưng họ không thay HLV Felix Magath, mà là thay toàn bộ mặt cỏ của sân Gelsenkirchen (vốn đã được dùng ổn định từ năm 2006 đến nay). Theo các chuyên gia, Schalke giờ đang sở hữu mặt sân tốt nhất nước Đức. Chính vì thế họ sẽ chẳng có lý do gì để bào chữa nếu lại tiếp tục thua trong trận đấu này.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.