Bayern bại trận bởi sự mê hoặc của Dortmund

13/04/2014 08:25 GMT+7

(TN) Bằng lối đá hoa mỹ, Dortmund đã vượt qua Bayern 3-0 ngay tại sân đối phương tối qua (12.4, giờ VN) để tạm quên nỗi đau bị loại khỏi Champions League.

(TN) Bằng lối đá hoa mỹ, Dortmund đã vượt qua Bayern 3-0 ngay tại sân đối phương tối qua (12.4, giờ VN) để tạm quên nỗi đau bị loại khỏi Champions League.

>> Thua Dortmund, Real Madrid may mắn vào bán kết
>> Dortmund ngăn Bayern Munich đăng quang sớm
>> Real Madrid 3-0 Dortmund: 'Kền kền trắng' phục hận thành công


Cái bắt tay cảm phục người đồng nhiệm của Guardiola - Ảnh: Reuters 

Borussia Dortmund khai thác khá tốt tình hình vài vị trí trong đội hình nhà vô địch Bundesliga vẫn còn "trên mây" khi nghiền nát Bayern Munich 3-0 vào tối thứ bảy bằng một màn trình diễn xuất sắc, đúng như lời HLV Klopp tuyên bố trước trận đấu.

Chỉ ba ngày sau khi họ đánh bại Real Madrid 2-0 nhưng vẫn bị loại tại tứ kết Champions League, Dortmund đã cho thấy tinh thần chiến đấu của họ bằng cách gây ra thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola. Đối với "hùm xám" Bavaria, sau khi lên ngôi vô địch Đức thì đây là thất bại thứ hai liên tiếp sau chuỗi 53 trận bất bại.

 
Dortmund nhảy múa ở Bayern Arena - Ảnh: Reuters

"Đây là một tuần đặc biệt với hai chiến thắng trước cả Real và Bayern, chúng tôi đã thực hiện nó một cách tuyệt vời. Có lẽ đối thủ của chúng tôi đã thiếu một chút động lực bởi họ đã vô địch. Chúng tôi đã làm tốt hầu hết những điều chúng tôi đặt ra. Đó là công việc vô cùng khó khăn", HLV Juergen Klopp nói với các phóng viên sau trận đấu.

Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 21. Mkhitaryan nhận được đường chuyền tuyệt vời của Marco Reus, trong tư thế trống trải, cầu thủ người Armenia bình tĩnh hạ gục thủ môn Neuer và 2 hậu vệ Bayern, đây như lời xin lỗi của tiền vệ này gửi đến đồng đội và người hâm mộ bởi giữa tuần, anh đã quá vô duyên trong trận đấu với Real Madrid, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận đấu ấy.

Bayern, đối thủ sắp tới của Real tại bán kết Champions League, tiếp tục gặp rắc rối khi thủ môn Manuel Neuer phải ra nghỉ ở giờ nghỉ giải lao với một chấn thương bắp chân, mở đường cho thủ môn dự bị thứ ba Lukas Raeder vào sân.

Trong lần ra sân đầu tiên ở Bundesliga, thủ môn 21 tuổi này đã gặp một cơn ác mộng ở phút thứ 49 khi Mkhitaryan đột phá tốc độ ở cánh trái rồi chuyền nhanh cho Aubemeyang đi bóng vào vòng cấm địa, nhận thấy thủ môn trẻ tuổi Raeder đứng sai vị trí, Aubemeyang đẩy bóng cho Reus đang ở vị trí thuận lợi hơn, khẩy bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Bàn thắng nhận được cái vỗ tay khen ngợi của HLV Klopp.

 
Dù cố gắng nhưng Gotze không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ - Ảnh: Reuters

Nhưng bàn thắng ở phút 56 mới là bàn thắng đẹp nhất. Sokratis Papastathopoulos tung đường chuyền xa đến 60 mét từ phần sân nhà đến đúng đà đang băng xuống của Jonas Hofmann, để bóng bật đất 3 lần, tiền vệ 22 tuổi này tung cú sút sấm sét bằng mu bàn chân, bóng găm thẳng vào lưới Raeder, đám đông cổ động viên trong sân Allianz Arena im lặng.

Bayern sau đó dù cố gắng đánh trả nhưng họ hiếm khi vượt qua được các hậu vệ Dortmund vững chắc. Guardiola thừa nhận: "Tôi nghĩ vấn đề của chúng tôi là... chức vô địch. Có lẽ tôi đã sai lầm khi nói rằng cuộc đua đã kết thúc".

Với danh hiệu vô địch Bundesliga đã đoạt được, Bayern đối mặt với sự hao tổn lực lượng tại bán kết Champions League và cả Cúp quốc gia Đức nếu muốn lặp lại cú ăn ba danh hiệu chưa từng có của họ mùa giải trước.

 
Rafinha lần thứ 2 nhận thẻ đỏ khi gặp Dortmund - Ảnh: Reuters

Bayern bắt đầu trận đấu bằng cái bắt tay của tiền vệ Mario Gotze với thầy cũ Klopp, họ cũng kết thúc trận đấu của mình bằng cái tát của Rafinha vào mặt Henrikh Mkhitaryan để nhận thẻ đỏ.

Dortmund đứng vị trí thứ hai, tiếp tục hơn ba điểm so với Schalke 04, đội đã đánh bại Eintracht Frankfurt 2-0 vào ngày thứ sáu, với bốn trận đấu còn lại.

 
Niềm vui thắng trận của Stuttgart - Ảnh: Reuters

Ở các trận đấu còn lại của vòng 30, cựu vô địch Bundesliga Stuttgart để thủng lưới ở phút 89 trong trận hòa 1-1 tại Borussia Moenchengladbach và vẫn còn chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Tiền vệ Daniel Didavi, người chuyên vào sân từ băng ghế dự bị mang về bàn thắng từ cự ly gần ở phút 12 cho Stuttgart. Đội khách chơi tốt hơn chủ nhà Gladbach và suýt nhấn chìm đội chủ nhà ở phút 87 khi cú sút khốc liệt của Ibrahima Traore không thành công. Họ đã phải trả giá bởi 2 phút sau đó, sự mất cảnh giác của hàng thủ để Juan Arango đánh đầu cân bằng tỉ số. Stuttgart, nhà vô địch năm 2007, tạm thoát ra khu vực rớt hạng với 28 điểm nhưng chỉ hơn Hamburg có 1 điểm.

 
HLV Korkat mừng rỡ với chiến thắng của Hannover 96 - Ảnh: Reuters

Đội bóng thành phố cảng Hamburg thất bại 1-2 trên sân Hanover 96 sau khi biếu không Didier Ya Konan bàn thắng ở phút 86, giậm chân tại chỗ vị trí 16. Wolfsburg tiếp tục chơi quá hay để đè bẹp Nuremberg 4-1 để nhảy lên vị trí thứ tư với 1 điểm hơn Monchengladbach, họ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh chiếc vé Champions League mùa giải tới.

Werder Bremen cũng bị "ép" tham gia vào cuộc cạnh tranh trụ hạng khi họ để thua 0-3 tại Mainz 05, họ bị đè xuống vị trí 12 với 33 điểm, chỉ hơn 5 điểm so với Hamburg.

Freiburg có được 32 điểm sau khi đánh bại đội bóng cuối bảng Braunschweig 2-0, xếp dưới Hannover 96 do thua hiệu số bàn thắng/bại.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.