Bayern chạm tay vào đĩa bạc

02/05/2010 09:49 GMT+7

Bayern gần như chạm cả hai tay vào chiếc đĩa bạc Bundesliga khi đè bẹp Bochum yếu ớt 3-1 ở vòng 33 diễn ra đêm qua. Với đội hình đầy đủ tinh binh, “Hùm xám” dễ dàng hạ Bochum với với hat-trick của cầu thủ trẻ Muller.

Bayern gần như chạm cả hai tay vào chiếc đĩa bạc Bundesliga khi đè bẹp Bochum yếu ớt 3-1 ở vòng 33 diễn ra đêm qua. Với đội hình đầy đủ tinh binh, “Hùm xám” dễ dàng hạ Bochum với với hat-trick của cầu thủ trẻ Muller.

Cơ hội lên ngôi vô địch của Bayern càng được tăng thêm khi Schalke bị Bremen đánh đắm ngay trên sân nhà Veltins với tỷ số 0-2. Sự lo ngại của HLV Magath trước trận đấu được hiện rõ trước hàng công chơi khá ấn tượng của đội khách. Lối chơi của  “Lữ đoàn xanh” gần như bị Bremen phong tỏa và chỉ một phút sơ sẩy, đội bóng của HLV Magath phải trả giá sau pha ghi bàn của M.Ozil ở phút 55. Sau bàn thua, Schalke dồn tổng lực lên tấn công và chấp nhận canh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng khi đội chủ nhà chưa tìm được bàn gỡ hòa, Bremen đã nhấn chìm mọi hy vọng bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt của Almeida (phút 64).

Như vậy, với kết cục này, Bayern (67 điểm) có đến 99,9% lên ngôi ở mùa giải năm nay, bởi ở vòng cuối họ chỉ cần hòa Hertha Berlin, thậm chí thua vẫn có thể đoạt chức vô địch. Trong khi đó, nếu muốn vô địch, Schalke sẽ phải làm một điều không tưởng: phải thắng Mainz đến… 17 bàn thắng (do hiệu số dương bàn thắng-thua của Bayern hơn Schalke đến 17 bàn sau vòng 33) và chờ Bayern thua Hertha Berlin.

Trận thắng Schalke cũng đồng thời giúp Bremen (60 điểm) tràn trề cơ hội giành suất còn lại dự Champions League do Leverkusen (58 điểm) bất ngờ bị Hertha cầm chân 1-1 ngay trên BayArena. Nhưng trận hòa kiên cường không giúp Hertha tránh khỏi cảnh trở thành đội bóng đầu tiên rớt hạng tại Bundesliga mùa này.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.