Bayern Munich lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết cúp quốc gia Đức

Kim Chao
Kim Chao
11/06/2020 09:18 GMT+7

Bayern Munich lần thứ ba liên tiếp lọt vào chung kết Cúp quốc gia Đức sau chiến thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt rạng sáng nay 11.6 (theo giờ VN).

Thi đấu trên sân nhà, lại gặp đối thủ ưa thích như Frankfurt nhưng Bayern Munich không vội vã. Họ từ tốn  kiểm soán trận đấu theo ý mình, tổ chức tấn công chủ yếu ở hai biên và Muller đã suýt làm nên chuyện khi cú đánh đầu của anh bị Dominik Kohr phá ngay trên vạch vôi ở đầu trận.

Perisic lâu lắm mới ghi bàn cho Bayern Munich

Ảnh: AFP

Nhưng rồi sức mạnh của "Hùm xám" đã được thể hiện ở phút 14 khi Thomas Muller tạt bóng dọn cỗ cho Ivan Perisic đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Bayern Munich. Gã khổng lồ xứ Bavaria tưởng rằng đã có bàn thắng nâng đôi cách biệt ở phút 26 nhưng tiếc thay, Kingsley Coman đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc khi có bóng ở tư thế trống trải thoải mái
Các học trò của ông Hansi Flick tiếp tục lãng phí cơ hội trong khi thủ môn Manuel Neuer "thất nghiệp" trong 45 phút đầu tiên khiến người xem hình dung ra được kịch bản của trận đấu này.  Bayern Munich hẳn phải đè bẹp đối phương với cơn mưa bàn thắng mới đúng với những gì họ đang làm trên sân.

Lewandowski ấn định chiến thắng 2-1 cho 'Hùm xám'

Ảnh: AFP

Thế nhưng Frankfurt bỗng chơi tốt  hơn ở hiệp hai và họ đã trừng phạt sự phung phí cơ hội của đội chủ nhà bằng bàn thắng san bằng tỷ số phút 69. Vào sân được 3 phút, Daniel da Costa đã sút tung lưới Manuel Neuer bằng cú vô lê cực mạnh trong vòng cấm địa.
Thế nhưng Bayern Munich vẫn là đội bóng thống trị nước Đức và việc đối phương ghi bàn chỉ làm tăng thêm phần kịch tính của trận đấu. Chỉ cần 5 phút sau bàn thua, họ ngay lập tức hồi phục và ông vua của vòng cấm địa Lewandowski có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đường chọc khe của Joshua Kimmich đã tìm thấy Lewandowski và anh đã thắng trong pha đối mặt với thủ môn Kevin Trapp. Trọng tài nổi danh Marco Fritz ban đầu bắt việt vị nhưng rồi ông phải công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.
Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Frankfurt bất thành, Bayern Munich giữ nguyên tỷ số và lần thứ 24 lọt vào chung kết Cúp quốc gia Đức, nơi họ sẽ đối mặt với Bayer Leverkusen tại sân vận động Olympia ở Berlin vào rạng sáng 6.7.
"Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp hai. Lẽ ra chúng tôi ghi nhiều bàn hơn ở hiêp đấu đầu tiên. Nhưng cuối cùng, tôi rất vui vì lọt vào chung kết", HLV Hanis Flick phát biểu sau trận đấu.
Trong khi đó, huấn luyện viên Adi Hutter của Frankfurt tiếc rẻ: "Bayern Munich rõ ràng là đội tốt hơn trong hiệp một. Chúng tôi đã cải thiện lối chơi của mình trong hiệp hai và suýt làm nên chuyện". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.