Benzema vực dậy Les Bleus

09/09/2010 08:43 GMT+7

Bàn thắng ở phút 72 của tiền đạo Karim Benzema, khai mào chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Bosnia-Herzegovina, đã giải tỏa nước Pháp khỏi khối u sầu chồng chất trong nhiều tháng qua. Sau những giờ phút sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Les Bleus cuối cùng cũng đứng dậy và chiến thắng. Hơn thế nữa, đó là một chiến thắng xứng đáng và đẹp đẽ giúp họ đoạn tuyệt với nỗi ám ảnh World Cup 2010.

Benzema (bìa trái) trở thành vị cứu tinh của tuyển Pháp sau khi đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina - Ảnh: AFP

Bàn thắng ở phút 72 của tiền đạo Karim Benzema, khai mào chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Bosnia-Herzegovina, đã giải tỏa nước Pháp khỏi khối u sầu chồng chất trong nhiều tháng qua. Sau những giờ phút sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Les Bleus cuối cùng cũng đứng dậy và chiến thắng. Hơn thế nữa, đó là một chiến thắng xứng đáng và đẹp đẽ giúp họ đoạn tuyệt với nỗi ám ảnh World Cup 2010.

Dù thi đấu trên sân khách, trước một đội bóng có hàng tấn công đáng gờm, Blanc đã dũng cảm áp dụng sơ đồ tấn công 4-3-3. Sự trở lại của Benzema, Alou Diarra và Valbuena cung cấp cho đội bóng những yếu tố còn thiếu ở trận thua Belarus: chiều sâu, mánh khóe, sức mạnh cơ bắp, kinh nghiệm và quan trọng nhất - bàn thắng. Ở hàng phòng ngự, Adil Rami làm câm lặng chân sút Edin Dzeko bên phía Bosnia - Herzegovina trong khi bộ ba Diarra, M’Vila và Diaby áp đảo ở khu trung tuyến, giúp Benzema, Malouda và Valbuena chuyên tâm tấn công. Trong bài bình luận trên tờ L’Equipe, cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit đã phải thốt lên: “Bạn có thể thấy được niềm vui của họ khi chơi bóng cùng nhau. Đã từ rất lâu chúng ta mới lại thấy điều này”.

Bàn thắng của Benzema đến như một điều tất yếu song nó mang đậm dấu ấn cá nhân của chân sút Real Madrid. Nhận bóng trong vòng cấm ở tư thế không thuận lợi, Benzema xử lý bóng cực kỳ khôn khéo và tinh tế để thoát khỏi chiếc áo trắng trước khi tung ra cú dứt điểm. Pha mở tỷ số của Benzema đã thực sự giải tỏa tâm lý của Les Bleus và chỉ 6 phút sau đó, Malouda đưa bóng vào lưới trống từ kết quả của pha phối hợp đồng đội một chạm uyển chuyển. Chính vì thế, không ít tờ báo ở Pháp đã ca ngợi Benzema là vị cứu tinh. Cựu cầu thủ của Lyon phát biểu với AFP sau trận đấu: “Đây là bàn thắng quan trọng nhất mà tôi từng ghi cho tuyển Pháp. Thật hạnh phúc khi ghi bàn ở một giải lớn, đặc biệt khi mọi mọi người trông đợi tôi khai hỏa”.

HLV của Bosnia-Herzegovina Safet Susic không ngần ngại bày tỏ sự khâm phục trước Pháp, đội bóng mà ông mô tả là sẽ dữ tợn như một con sư tử bị thương trước giờ bóng lăn. “Tôi không bất ngờ. Pháp là một đội bóng lớn và tôi cam đoan họ sẽ kết thúc ở một trong hai vị trí đầu bảng”, cựu cầu thủ PSG nói với AFP. Trong khi đó, Blanc, người vung nắm đấm lên không trung sau bàn thắng của Malouda như một hành động giải tỏa cảm xúc, phát biểu: “Chúng tôi điều khiển bóng rất tốt và trái ngược với những gì xảy ra hôm thứ Sáu, chúng tôi dâng lên tấn công rất nhanh”.

Chiến thắng quý giá này mở ra một cục diện khá thoải mái cho Pháp tại bảng D, đặc biệt sau khi Belarus và Romania cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Ở lượt trận tới vào tháng 10 trên sân nhà, các cầu thủ như Yoann Gourcuff và Samir Nasri sẽ trở lại. Do đó, Blanc không cần phải băn khoăn quá nhiều về mặt lực lượng song nó cũng mở ra một vấn đề khác cho cựu HLV Bordeaux, liệu ông có nên thay đổi một đội hình cân bằng đã mang lại niềm tin và hy vọng cho nước Pháp hay không?

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.