Blackburn khó vượt lên

17/01/2010 08:25 GMT+7

Xếp vị trí 13 nhưng chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 chiến thắng (3 điểm), Blackburn của Sam Allardyce đang tìm cách tránh “hơi nóng” từ phía dưới phà lên. Sau trận tiếp Fulham rồi sẽ đến Wigan, 2 trận liên tiếp Blackburn sẽ được thi đấu trên sân nhà Ewood Park. Đó sẽ là cơ hội để đội bóng mang biệt danh “Hoa hồng” nới rộng khoảng cách với tốp dưới.

Vẻ mặt nhăn nhó của đội trưởng Ryan Nelsen (Blackburn) - Ảnh: AFP

Xếp vị trí 13 nhưng chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 chiến thắng (3 điểm), Blackburn của Sam Allardyce đang tìm cách tránh “hơi nóng” từ phía dưới phà lên. Sau trận tiếp Fulham rồi sẽ đến Wigan, 2 trận liên tiếp Blackburn sẽ được thi đấu trên sân nhà Ewood Park. Đó sẽ là cơ hội để đội bóng mang biệt danh “Hoa hồng” nới rộng khoảng cách với tốp dưới.

Cách đây 3 ngày, sân Ewood Park vừa chứng kiến trận thua 0-1 của Blackburn trước Aston Villa ở lượt đi bán kết Carling Cup. Một thất bại có ý đồ của Sam Allardyce? Có thể đúng, Blackburn không quen với mật độ thi đấu dày như vậy. Mặt khác, lực lượng của Blackburn hiện nay không đủ cho Sam Allardyce mơ ước xa xôi.

Gặp lại Fulham vào lúc này là cơ hội để Blackburn xóa đi cái vía đen đuổi từ chính đội bóng thành London này đem lại hồi tháng 11.2009. Kể từ sau trận thua 0-3 trên sân Craven Cottage đến nay, Blackburn không còn biết đến chiến thắng (5 hòa và 3 thua).

Trong khi đó, Fulham của Roy Hodgson đang sống trong giai đoạn thiếu ổn định. 2 trận thua sát nút vừa qua trước Chelsea và Stoke đã phần nào lấn át mất khí thế hùng hồn từ trận thắng 3-0 trước M.U và hòa 0-0 với Tottenham tuần lễ sau đó. Trận này Blackburn sẽ không có El-Hadji Diouf vì án treo giò. Bên phía đội khách Fulham sẽ vắng hàng loạt trụ cột như John Pantsil, Hangeland và Zamora vì chấn thương.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.