Bờ Biển Ngà mất Didier Drogba

05/06/2010 09:51 GMT+7

Bờ Biển Ngà nhận phải một tổn thất cực lớn với tin tức tiền đạo Didier Drogba gặp phải chấn thương chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2010. Cầu thủ của Chelsea buộc phải rời khỏi sân ở phút thứ 19 vì một pha va chạm với hậu vệ Tulio Tanaka trong trận thắng Nhật Bản 2-0 vào hôm qua. Trước đó, Drogba đã ghi bàn mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà ở phút thứ 15.

Drogba được bác sĩ dìu ra khỏi sân với vẻ mặt rất đau đớn - Ảnh: AFP

Bờ Biển Ngà nhận phải một tổn thất cực lớn với tin tức tiền đạo Didier Drogba gặp phải chấn thương chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2010. Cầu thủ của Chelsea buộc phải rời khỏi sân ở phút thứ 19 vì một pha va chạm với hậu vệ Tulio Tanaka trong trận thắng Nhật Bản 2-0 vào hôm qua. Trước đó, Drogba đã ghi bàn mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà ở phút thứ 15.

Drogba với nỗi đau hiện rõ trên mặt đã được chuyển thẳng đến bệnh viện ở Sion (Thụy Sỹ) và kết quả chẩn đoán cho biết anh bị gãy tay. Phát biểu với Reuters sau trận đấu, HLV Sven-Goran Eriksson cho biết: “Drogba bị thương ở dưới cùi chỏ một chút. Chúng tôi không biết liệu cậu ấy có thể tham dự World Cup hay không. Chúng tôi rất lo lắng. Cậu ấy là đội trưởng và là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi”.

HLV người Thụy Điển nói ông phải vào bệnh viện để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, trước khi Eriksson kịp đến bệnh viên, tờ L’Equipe đã loan tin trên website của họ rằng Drogba chắc chắn sẽ vắng mặt tại World Cup 2010. Tờ L’Equipe dẫn lời Kolo Toure - đồng đội của Drogba: “Tôi đã đến gặp anh ấy trong bệnh viện và anh ấy nói rằng World Cup của tớ thế là chấm hết. Chúng tôi đã hết hy vọng có anh ấy”. Theo quan sát của các phóng viên, cánh tay của Drogba đã được nẹp lại.

Chấn thương này là một thất vọng không gì có thể bù đắp nổi cho Drogba, người vốn hy vọng hoàn thành mùa bóng mà theo anh là xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình bằng cách đưa tuyển Bờ Biển Ngà đăng quang tại kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra ở châu Phi. Ở tuổi 32, không chắc Drogba có cơ hội tham dự kỳ World Cup 2014.

Với Bờ Biển Ngà, việc mất đi cầu thủ từng ghi 44 bàn thắng trong 69 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 37 bàn cho Chelsea ở mùa này sẽ hủy hoại đáng kể cơ hội của họ tại Nam Phi. Tuy nhiên, hậu vệ Kolo Toure, người ấn định tỷ số 2-0 cho Bờ Biển Nga, lập tức trấn an người hâm mộ: “Dĩ nhiên, không có Drogba, chúng tôi sẽ không còn là đội bóng như trước song chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi với chất lượng có thừa”.

Ngoài những đóng góp trên sân, Drogba còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Nhiều lúc anh còn bị tố cáo là hay can thiệp vào việc chọn lựa đội hình cũng như chiến thuật thi đấu, song những lời phàn nàn đó không còn nữa kể từ khi Eriksson được bổ nhiệm làm HLV. Nói gì thì nói, Drogba chính là vũ khí uy lực nhất của Bờ Biển Ngà tại Nam Phi mùa hè này. Thiếu đi chú “Voi đầu đàn”, cơ hội để “Bầy voi” có thể chống trả lại hai đối thủ sừng sỏ trong bảng là Brazil và Bồ Đào Nha càng ít dần đi.

Sơn Duân (Theo Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.