Bolton trở lại White Hart Lane

27/03/2012 03:17 GMT+7

Rạng sáng mai, thầy trò HLV Owen Coyle trở lại sân White Hart Lane - nơi cách đây 9 ngày, tiền vệ Fabrice Muamba gục ngã xuống sân vì đột quỵ - để thi đấu nốt phần còn lại trận tứ kết FA Cup với Tottenham.

Rạng sáng mai, thầy trò HLV Owen Coyle trở lại sân White Hart Lane - nơi cách đây 9 ngày, tiền vệ Fabrice Muamba gục ngã xuống sân vì đột quỵ - để thi đấu nốt phần còn lại trận tứ kết FA Cup với Tottenham.

Trận đấu này tưởng chừng không thể diễn ra lại, nếu như không có sự hồi sinh được xem là “kỳ diệu” của Muamba - cầu thủ đã “chết” trong 78 phút từ lúc đột quỵ trên sân và có đến 15 lần các bác sĩ phải dùng máy khử rung tim mới kéo anh rời khỏi tay tử thần. Việc Muamba giành lại được sự sống cũng giúp các cầu thủ Bolton phần nào đó ổn định tinh thần.

Từ đó, “tinh thần của Muamba” như tạo một động lực mới cho Bolton trở lại thi đấu khi họ thắng Blackburn 2-1 ở vòng 30 để tạm thoát khỏi 3 vị trí rớt hạng tại giải Ngoại hạng Anh. Lần trở lại sân White Hart Lane, Bolton hy vọng sẽ mạnh mẽ hơn để gây bất ngờ.

Ở một trận đấu lại khác, Everton bỏ lỡ cơ hội do để hòa 1-1 trên sân nhà cách đây 2 tuần và sẽ rất khó để giành chiến thắng trên sân Sunderland. Tỷ lệ cược ngày 28.3: Sunderland - Everton (2 giờ): Đồng banh, chủ nhà thắng 9; Tottenham - Bolton (2 giờ 30): Tottenham chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.