Chelsea tắt dần hy vọng

16/02/2011 09:29 GMT+7

Sau tuyên bố tung cờ trắng sớm của HLV Carlo Ancelotti, mặc dù trên lý thuyết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch vẫn còn, đội ĐKVĐ Chelsea đã chơi nhợt nhạt khi để Fulham cầm hòa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge, rạng sáng qua.

Chelsea (trái) tiếp tục bộ mặt nhợt nhạt từ lúc Torres đến - Ảnh: REUTERS

Sau tuyên bố tung cờ trắng sớm của HLV Carlo Ancelotti, mặc dù trên lý thuyết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch vẫn còn, đội ĐKVĐ Chelsea đã chơi nhợt nhạt khi để Fulham cầm hòa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge, rạng sáng qua.

Chưa kể, suýt chút nữa họ đã bại trận nếu không có tài nghệ của thủ môn Petr Cech cứu được quả penalty của Clint Dempsey ở cuối trận. Ở trận này, siêu sao tân binh đắt giá Fernando Torres được chơi chính trận thứ 2 liên tiếp, nhưng một lần nữa lại tịt ngòi và không đóng góp được gì cho lối chơi của Chelsea. Đến phút 71, Torres phải rời sân nhường chỗ cho Drogba.

Trong lúc chờ đợi sự trở lại chính mình của Torres, Chelsea đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi vô địch, vì bây giờ họ kém đội dẫn đầu là M.U tới 12 điểm. HLV Ancelotti nhìn nhận: “Chúng tôi không còn cơ hội nào. Rất khó để đảo ngược tình thế. Bây giờ, điều tốt nhất là Chelsea phải cải thiện phong độ của mình”.

Tại giải La Liga (Tây Ban Nha), Athletic Bilbao bất ngờ để thua Mallorca 0-1 nên vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5. Còn vào rạng sáng mai (0 giờ 30, 17.2), tại Ý sẽ diễn ra 2 trận đấu bù giải Serie A, Fiorentina gặp Inter Milan và Sampdoria gặp Genoa.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.