M.U chờ Arsenal ở tứ kết

22/02/2011 09:59 GMT+7

Nếu không có bàn gỡ vào phút chót của Jonathan Tehoue san bằng tỷ số 1-1 cho Leyton Orient, thì cặp đấu tứ kết được chờ đợi nhất giữa M.U và Arsenal đã được xác định.

Rosicky (trái) ghi bàn nhưng Arsenal phải đấu lại với Leyton Orient - Ảnh: AFP

Nếu không có bàn gỡ vào phút chót của Jonathan Tehoue san bằng tỷ số 1-1 cho Leyton Orient, thì cặp đấu tứ kết được chờ đợi nhất giữa M.U và Arsenal đã được xác định.

Thật tiếc cho thầy trò HLV Arsene Wenger, khi họ nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu và dẫn trước 1-0 từ đầu hiệp 2 nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Tomas Rosicky. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan cộng với việc muốn giữ chân để chuẩn bị tốt cho 2 trận quan trọng trong tuần này gặp Stoke City (đấu bù giải Ngoại hạng) và Birmingham (chung kết Carling Cup trên sân Wembley), đã khiến các “Pháo thủ” phải trả giá với bàn thua ở cuối trận. Trận đấu lại với Orient sẽ diễn ra vào ngày 2.3 tới trên sân Emirates. Như vậy, cứ trung bình 3 ngày Arsenal phải đấu 1 trận từ đây cho đến trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Barcelona trên sân Nou Camp.

Đối mặt với tình thế này, HLV Wenger nửa đùa nửa thật: “Chúng tôi chẳng còn chút thời gian nào để thở. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải cố gắng hết mức và hy vọng đi đến cuối các giải đấu mà Arsenal đang góp mặt”. Các cặp đấu tứ kết khác (thi đấu các ngày 12 và 13.3) là Stoke City gặp West Ham hoặc Burnley; Man.City hoặc Aston Villa gặp Everton hoặc Reading; và Birmingham gặp Bolton.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.