Bóng đá Ý lại bê bối

09/06/2011 22:50 GMT+7

Bóng đá Ý một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của nạn cá cược và dàn xếp tỷ số, khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng phần 3 vụ bê bối có tên gọi Calciopoli sẽ diễn ra.

Bóng đá Ý một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của nạn cá cược và dàn xếp tỷ số, khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng phần 3 vụ bê bối có tên gọi Calciopoli sẽ diễn ra.

Gần 5 năm trước, vụ án Calciopoli (tên gọi của 2 vụ dàn xếp tỷ số xảy ra liên tiếp ở các mùa giải Serie A 2005 - 2006 và 2006 - 2007) từng gây chấn động với việc một loạt CLB hàng đầu của Ý bị phanh phui khiến nhiều quan chức, trọng tài “dính chàm” đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Như “Bố già” Luciano Moggi hiện vẫn còn bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá. CLB danh tiếng Juventus thì bị tước 2 chức vô địch Serie A, và các CLB liên quan khác như AC Milan, Lazio, Fiorentina và Reggina bị phạt tiền và trừ điểm ở mùa giải thi đấu kế tiếp. Sự tác động từ vụ Calciopoli cũng khiến một CLB tiếng tăm như Juventus đến nay vẫn chưa thể gượng dậy.

 
Signori (trái) rời khỏi phiên tòa ở Cremona sau khi trả lời thẩm vấn của các công tố viên - Ảnh: Reuters

Hôm qua, tại Hàn Quốc các nhân viên điều tra cũng bắt giữ 12 người (trong đó có 10 người là cầu thủ hoặc cựu cầu thủ) do liên quan tới một vụ dàn xếp tỷ số quy mô lớn ở giải K-League. Còn tại Phần Lan, một phiên tòa cũng được mở để xét xử một người đàn ông (quốc tịch Singapore) là Wilson Raj Perumal đã hối lộ trọng tài để dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp.

Những tưởng dư âm của Calciopoli đã lắng xuống, nhưng mới đây nó âm ỉ trở lại. Ngay sau mùa giải Serie A vừa kết thúc, cảnh sát Ý bất ngờ tung một mẻ lưới quy mô khắp cả nước từ Rome, Turin, Naples, Bologna, Ancona, Cremona và Ferrara để đồng loạt bắt 16 người tình nghi, trong đó có cả cựu danh thủ Giuseppe Signori. Các công tố viên cho rằng những người này đã tổ chức dàn xếp và cá cược ít nhất 18 trận đấu, bao gồm phần lớn các trận ở các giải hạng dưới Serie B và C, nhưng cũng có vài trận ở giải Serie A bị dàn xếp tỷ số, đó là trận Inter Milan gặp Lecce (ngày 20.3) và AC Milan gặp Napoli (ngày 1.3).

Hôm qua, cựu danh thủ Giuseppe Signori, hiện 43 tuổi, đã xuất hiện tại phiên tòa mở ở Cremona để trả lời thẩm vấn, và anh này bác bỏ mọi cáo buộc. Theo đó, tay làm bàn số 1 của bóng đá Ý trong thập niên 90 và 3 lần đoạt giải vua phá lưới Serie A trong màu áo CLB Lazio nói rằng anh chỉ tham gia cá cược một lần (nhưng không nói rõ trận đấu nào) với số tiền đặt cược khoảng 440 - 580 USD. Còn lại, những cáo buộc khác như đứng đầu một đường dây cá cược và tổ chức dàn xếp tỷ số (đặc biệt có trận Inter Milan - Lecce)... thì Signori cho rằng mình không liên quan.

Được biết, cuộc điều tra được mở rộng sau khi các công tố viên lấy lời khai của những người tình nghi. Trong khi đó, báo chí Ý, tờ La Gazzetta dello Sport trong một cuộc điều tra riêng cho rằng: “Có ít nhất 30 trận đấu ở mùa giải vừa qua tại các hạng đấu đã bị dàn xếp tỷ số”. Theo tờ báo này, có thể một danh thủ khác của bóng đá Ý là tiền đạo Vieri cũng có dính líu. Còn tờ Corriere dello Sport thì tiên đoán: “Calciopoli phần 3 sắp sửa đến, và bóng đá Ý một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.