Bóng đá Ý lại bị cảnh sát “sờ gáy”

05/10/2012 03:09 GMT+7

Cảnh sát kinh tế Ý đã bất ngờ ập vào trụ sở của LĐBĐ Ý (FIGC) và CLB Napoli hôm 3.10 để khám xét khẩn cấp nhằm làm rõ nghi án gian lận tài chính, rửa tiền trong các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Cảnh sát kinh tế Ý đã bất ngờ ập vào trụ sở của LĐBĐ Ý (FIGC) và CLB Napoli hôm 3.10 để khám xét khẩn cấp nhằm làm rõ nghi án gian lận tài chính, rửa tiền trong các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Nhiều tài liệu, hợp đồng liên quan đến một số vụ mua bán cầu thủ và quan hệ với các môi giới đã bị tịch thu. Sự xuất hiện đột ngột của nhiều cảnh sát và công tố viên ở trụ sở FIGC và Napoli nhiều giờ đồng hồ khiến người hâm mộ bóng đá Ý ít nhiều thất vọng, sau hàng loạt bê bối bán độ dù chưa có thông tin chính thức về mục đích vụ khám xét từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo tờ Gazzetta dello Sport, các động thái của cảnh sát nhiều khả năng làm rõ nghi vấn những vụ chuyển nhượng mờ ám của 3 cầu thủ Ezequiel Lavezzi (vừa gia nhập PSG giá 30 triệu euro), Fabio Quagliarella (đến Juventus với giá 12 triệu euro) và Walter Gargano (đến Inter Milan giá 10 triệu euro) của Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2011 và 2012. Theo nguồn tin từ tờ báo này, trong các thương vụ trên, ông chủ của đội bóng ở Naples là Aurelio De Laurentiis bị nghi ngờ rửa tiền, trong khi FIGC có liên quan do không phát hiện hoặc tiếp tay cho những bản hợp đồng sai phạm kinh tế, không minh bạch.

T.NG

>> Tiếp tục điều tra tiêu cực bóng đá Ý
>> CĐV quá khích làm xấu bóng đá Ý
>> Bóng đá Ý vẫn đang đối mặt bão tố
>> Bóng đá Ý lại bê bối
>> Bê bối bán độ ở bóng đá Ý: Cựu Vua phá lưới Serie A bị bắt
>> Bóng đá Ý đánh mất lối chơi
>> Inter Milan thống trị "Oscar bóng đá Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.