Buffon lập hattrick buồn ở Champions League: 'Juventus không còn là chính mình sau giờ nghỉ'

04/06/2017 06:40 GMT+7

Bất ngờ và thất vọng là những gì mà người ở... Juventus bày tỏ sau thất bại 1-4 trước kình địch Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2016-2017.

22 năm sau màn ra mắt AC Milan, Buffon bây giờ đã là huyền thoại. 10 Scudetto, 1 World Cup, cầu thủ chơi nhiều trận nhất lịch sử Juventus, cầu thủ đá nhiều trận nhất lịch sử đội tuyển Ý. Tuy nhiên, nếu chiến thắng ở trận chung kết Champions League thì đây sẽ là lần đầu trong sự nghiệp của Buffon. Anh đã 2 lần rất gần với danh hiệu này, nhưng cả 2 lần anh đều phải rơi nước mắt khi Juventus thua Milan 2003 và Barcelona 2015, dù cả 2 trận chung kết năm đó anh đều chơi tuyệt hay.
Và một lần nữa Buffon rơi nước mắt. "Chúng tôi rất thất vọng. Với màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 1, cả đội đã nghĩ Juventus đủ khả năng giành chiến thắng. Tôi không thể giải thích tại sao Juventus lại không còn là chính mình sau giờ nghỉ.
Với những gì đã thể hiện trong hiệp 2, chiến thắng thuộc về Real là hoàn toàn hợp lý. Theo tôi, Real đã cho thấy đẳng cấp và thái độ thi đấu cần thiết để giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng như thế này", Buffon nói sau trận đấu.
Dù xuất sắc nhưng Buffon cũng đã 4 lần vào lưới nhặt bóng Reuters
Ở trận đấu nói trên, Buffon đã phải vào lưới nhặt bóng sau những cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo (20', 64'), Casemiro (61') và Marco Asensio (90'). Đáng chú ý, trước trận chung kết Champions League vừa rồi anh chỉ để thua có 3 bàn suốt từ đầu giải.
HLV Massimiliano Allegri của Juventus cũng bày tỏ sự thất vọng về đội nhà: "Real đã phòng ngự quá hay, vì thế không dễ để các cầu thủ tấn công của Juventus có thể xuyên thủng phòng tuyến của họ. Trong hiệp 1 cả đội thi đấu không tồi, nhưng sau khi để thua bàn thứ 2 đáng ra chúng tôi cần phải giữ được sự bình tĩnh.
Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Real, Juventus đã tạo ra được vài cơ hội nhưng lại không tận dụng được. Sau thất bại này, chúng tôi cần phải cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và học cách điều phối tốc độ cuộc chơi".
HLV Allegri dành lời tâng bốc cho Real Madrid Reuters
Song, ông Allegri vẫn tin thời hoàng kim của Juventus chưa qua. "Tôi không nghĩ Juventus đã đi đến hồi kết của một chu kỳ thành công. Buffon và Barzagli vẫn sẽ chơi cho Juventus trong mùa tới. Họ vẫn còn nhiều thứ để đóng góp cho CLB. Bóng đá luôn cho bạn có thêm cơ hội hoàn thiện mình ở mùa giải tiếp theo.
Tôi xin được gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ của mình vì những gì họ đã làm được ở mùa giải này. Juventus đã trải qua một mùa bóng tuyệt diệu khi giành cú đúp ở giải quốc nội và lọt vào tới trận chung kết Champions League", ông Allegri nói.
Ông Allegri thừa nhận Real Madrid đã có trận đấu trên chân Juventus. Ông nói: "Bóng đá quả là nghiệt ngã. Bằng chứng là cả Pjanic và Casemiro đều có những cú sút đập chân đối phương đổi hướng, nhưng chỉ có một người ghi được tên mình lên bảng tỷ số.
Thực tế thì Real vào đến trận chung kết không phải do may mắn mà bởi họ sở hữu những cầu thủ quan trọng. Hôm nay tôi chỉ có một điểm không hài lòng là Juventus bị mất tinh thần trong hiệp 2 và không tận dụng tốt những cơ hội mình có được".
Chiếc cúp Champions League ở lại sau lưng Allegri Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.