Căng thẳng nhóm đầu

21/03/2010 10:35 GMT+7

Cuộc đua giành ngôi vô địch ở Ligue 1 đang rất gay cấn với khoảng cách chỉ 3 điểm giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 6. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn ở vòng này khi 4 trong số 6 đội dẫn đầu sẽ đối đầu trực tiếp trong 2 cặp đấu rạng sáng mai.

Lisandro (9) của Lyon lập cú đúp trong trận hòa 5-5 với Marseille

Cuộc đua giành ngôi vô địch ở Ligue 1 đang rất gay cấn với khoảng cách chỉ 3 điểm giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 6. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn ở vòng này khi 4 trong số 6 đội dẫn đầu sẽ đối đầu trực tiếp trong 2 cặp đấu rạng sáng mai.

Với Bordeaux, trận gặp Lille ở Chaban Delmas là trận đấu thứ 5 trong vòng 2 tuần. Trong khi Bordeaux vừa hạ Olympiakos giành vé vào tứ kết Champions League thì Lille vừa phải chia tay Europa League với thất bại 0-3 trước Liverpool ở Anfield. Thầy trò HLV Blanc hy vọng việc vào tứ kết Champions League sẽ đem lại cho họ sự tự tin bởi ở Ligue 1 họ đang trượt dốc với 3 trận không thắng liên tiếp. Với Lille, sau khi rời cúp châu Âu, họ sẽ dồn sức cho mặt trận duy nhất là Ligue 1. Lille không có gì phải ngại Bordeaux vì họ từng hạ đội bóng này 2-0 trận lượt đi.

Tương tự, Marseille vừa bị loại khỏi Europa League sẽ tiếp Lyon, đối thủ của Bordeaux ở tứ kết Champions League. Trận lượt đi giữa 2 đội là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở kết thúc với tỷ số 5-5. Lần gặp này, Lyon có nhiều ngày nghỉ hơn Marseille bởi họ không phải đá cúp châu Âu vào giữa tuần. Marseille còn chịu tổn thất nhân sự khi tiền đạo Bakary Kone cùng 2 tiền vệ Abriel và Cheyrou bị chấn thương trong trận đấu với Benfica.

Trong khi đó, Montpellier sẽ hưởng lợi khi chỉ phải tiếp đội xếp thứ 10 Valenciennes trên sân nhà. Valenciennes có đến 5 cầu thủ bị chấn thương trong trận thua Rennes 0-2 cuối tuần trước.

Dự đoán:

Bordeaux – Lille 1-1

Marseille – Lyon 1-2

Montpellier – V’ciennes 2-0.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.