CĐV bóng đá Bỉ nổi loạn

24/10/2017 15:15 GMT+7

Bóng đá Bỉ vừa trải qua nỗi ám ảnh bạo lực sau sự cố CĐV ẩu đả dữ dội ở trận CLB Brugge thắng Antwerp 1-0 thuộc khuôn khổ vòng 11 giải đấu hàng đầu quốc gia.

Theo tờ Guardian, sau khi trận đấu kết thúc, đám đông CĐV đã lao vào ẩu đả nhau bên ngoài sân Jan Breydel ở Sint-Andries (thành phố Brugge) vào hôm 22.10 (theo giờ địa phương). Một số CĐV người Hà Lan cũng tham gia vào cuộc nổi loạn với người dân địa phương.
Ngoài việc đánh nhau, hàng trăm CĐV sau đó còn đập phá, tấn công lực lượng cảnh sát. Tờ Guardian dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương là Dirk Van Nuffel cho biết vụ nổi loạn đã khiến 3 người bị thương và 120 người khác bị bắt giữ, trong đó một sĩ quan cảnh sát bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.
CĐV quá khích tấn công cảnh sát sau trận đấu giữa CLB Brugge và Antwerp - Nguồn: YouTube
Báo giới địa phương mô tả cuộc đụng độ nói trên là sự cố bạo lực tồi tệ nhất của bóng đá Bỉ trong nhiều năm qua. Sự cố này góp phần làm cho bóng đá châu Âu trải qua một tuần đầy bất ổn. Bởi cùng thời điểm, bóng đá Pháp lại chứng kiến những cảnh xấu xí từ CĐV ở trận “siêu kinh điển” giữa Marseille và kình địch Paris Saint-Germain thuộc vòng 10 Ligue 1. Theo đó, sau khi tấn công cảnh sát trước trận đấu, CĐV quá khích của đội chủ nhà Marseille tiếp tục làm loạn trên khán đài và ném vật cứng vào tiền đạo Neymar của đội khách.
Trợ lý trọng tài bị CĐV ném vật cứng trúng đầu trong trận Galatasaray và Fenerbahce ở giải hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ AFP
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận derby Istanbul giữa chủ nhà Galatasaray và Fenerbahce (hòa 0-0) bị hoen ố vì bạo lực sau khi CĐV trút “cơn mưa” chai và pháo sáng vào trợ lý trọng tài Tark Ongun. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc CĐV đội nhà tức giận sau tình huống cầu thủ nhà Younes Belhanda bị đuổi khỏi sân ở phút 73 do nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.