Cháu ra sân cho tuyển xứ Wales, ông thắng cược đậm

17/10/2013 19:31 GMT+7

(TNO) Bóng đá xứ Wales lại chứng kiến thêm một chuyện thắng cược hy hữu khi một người đàn ông người xứ Wales được trả 125.000 bảng do cháu ngoại được ra sân thi đấu cho tuyển quốc gia.

(TNO) Bóng đá xứ Wales lại chứng kiến thêm một chuyện thắng cược hy hữu khi một người đàn ông người xứ Wales được trả 125.000 bảng do cháu ngoại được ra sân thi đấu cho tuyển quốc gia.

>> Con trai mới sinh của Rooney thành đề tài cá cược
>> Hãng cá cược lớn sợ bị “sập tiệm” vì HLV Trapattoni
>> 3 cầu thủ Anh bị buộc tội cá cược gian lận đua ngựa

Cháu ra sân cho tuyển xứ Wales, ông thắng cược đậm
Wilson (trái) được vào sân, giúp ông ngoại của anh thắng cược lớn - Ảnh: AFP

Người đàn ông may mắn tên Peter Edwards (62 tuổi), còn cháu ngoại của ông là tiền vệ Harry Wilson, được đào tại tại Học viện Bóng đá của CLB Liverpool. Số là vào tháng 1.2000, khi Harry Wilson mới 18 tháng tuổi, vốn đam mê bóng đá cuồng nhiệt, ông Edwards đã liều đem 50 bảng đặt cược vào cửa cháu mình sẽ khoác áo tuyển xứ Wales trong tương lai với tỷ lệ cược 2.500/1 (đặt 1 ăn tổng cộng 2.500).

Tưởng chừng như cửa đặt cược sẽ khó thắng nhưng hy vọng của ông Edwards bắt đầu nhem nhóm khi Harry Wilson bất ngờ nhận cuộc điện thoại gọi lên tuyển quốc gia từ HLV Chris Coleman chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 gặp Macedonia và Bỉ vừa qua sau màn trình diễn xuất sắc ở tuyển U.17.

Dù có cơ hội để thắng cược nhưng ông ngoại Edwards lại phải thấp thỏm khi cháu ngoại không được ra sân trong trận gặp Macedonia cuối tuần trước và tiếp tục ngồi dự bị ở trận gặp Bỉ hôm 15.10. Tuy nhiên, cuối cùng niềm vui cũng đến với Edwards - làm nghề một nhà thầu điện ở phía bắc xứ Wales.

Khi trận đấu trôi đến phút 87, HLV Coleman quyết định đưa Harry Wilson vào sân thay cho Robson-Kanu để tăng cường hàng công do đội nhà đang bị dẫn 1-0. Quyết định của HLV Coleman đã giúp Harry Wilson trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử khoác áo tuyển xứ Wales khi anh mới 16 tuổi 203 ngày. Tuyệt vời hơn, chỉ sau 1 phút vào sân, tuyển xứ Wales lập tức có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tài năng trẻ của CLB Arsenal Aaron Ramsey. 

Việc được thi đấu cho tuyển quốc gia không những đem đến niềm vui và tương lai tươi sáng cho tài năng trẻ của Liverpool, mà còn đem đến cái hậu đầy ý nghĩa cho ông ngoại Edwards khi với số tiền thắng cược ông có thể được nghỉ hưu sớm. “Tôi đã nghỉ hưu ngay lập tức. Tôi nói với quản lý của tôi là Harry đã ra sân và tôi sẽ không quay trở lại. Thật là không tồi đối với một cửa đặt cược ngớ ngẩn”, ông Edwards nói trong niềm sung sướng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.