Chelsea chiến thắng vì không biết bỏ cuộc

20/05/2012 05:44 GMT+7

(TNO) Quả cảm, kiên cường và không chùn bước. Đó chính là công thức giúp các cầu thủ Chelsea đánh bại Bayern Munich để trở thành tân chủ nhân của chiếc cúp Champions League.

(TNO) Quả cảm, kiên cường và không chùn bước. Đó chính là công thức giúp các cầu thủ Chelsea đánh bại Bayern Munich để trở thành tân chủ nhân của chiếc cúp Champions League.

>> HLV Jupp Heynckes ngại “kịch sĩ” Drogba
>> Franck Ribery: Chung kết Champions League giống chung kết World Cup
>> Ruud Gullit "mách nước" cho Chelsea

Thủ môn Petr Cech cản phá thành công quả phạt đền của Arjen Robben
Thủ môn Petr Cech đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc - Ảnh: AFP

Phát biểu sau trận đấu trên Reuters, hậu vệ trái Ashley Cole vui mừng cho biết: “Tôi không biết phải nói sao lúc này. Tôi nghĩ Chelsea đã phải nhận một trận thua trông thấy, song các đồng đội đã vượt qua khó khăn nhờ một chút may mắn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, Chelsea xứng đáng giành được chức vô địch Champions League”.

Trong khi đó, thủ môn Petr Cech, người hùng của đội bóng thành London với một tình huống cản phá xuất sắc cú sút phạt đền của Robben ở hiệp phụ thứ nhất và từ chối pha dứt điểm của Ivica Olic trong loạt luân lưu, cũng không giấu được niềm hân hoan tột độ khi chiếc cúp Champions League sau cùng đã khắc tên Chelsea.

“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào sau những gì các đồng đội đã thể hiện sau những giây phút nghẹt thở trên sân Allianz Arena. Hạ được Bayern không hề dễ dàng, nhưng niềm tin sẽ đánh bại được họ trên chấm phạt đền đã giúp tôi có được pha cứu thua quan trọng.

Tôi không biết phải nói gì hơn. Thật là một cảm xúc quá hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên niềm vui chiến thắng ở Champions League đến với tôi”, Cech chia sẻ với phóng viên Eurosport.

Didier Drogba ăn mừng khi ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea
Drogba: "Tại Chelsea, cầu thủ được dạy không bao giờ bỏ cuộc" - Ảnh: AFP

Và dĩ nhiên, người ta không thể quên cái tên tưởng như đã biến từ người hùng thành tội đồ của Chelsea ở trận này, tiền đạo Didier Drogba.

“Bạn biết đấy, tôi đã gắn bó với Chelsea suốt 8 năm dài và tại đây một cầu thủ được dạy không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Nhưng trên hết, các đồng đội của tôi đã chiến đấu với một tinh thần vĩ đại. Sau cùng, tôi xin gửi tặng chức vô địch này đến tất cả những huấn luyện viên và cầu thủ của Chelsea trước đây”, trang UEFA.com dẫn lời Drogba.

Khiêm tốn hơn các đồng đội, Frank Lampard cho biết: “Có một cảm giác khó tả trong tôi lúc này. Dù rằng Chelsea không có được thứ bóng đá đẹp làm say đắm lòng người, nhưng ai cần quan tâm khi chúng tôi giờ đây đã là nhà vô địch Champions League. Đúng thật một trận đấu đầy cảm xúc”.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.