Chelsea đoạt chức vô địch Premier League

10/05/2010 01:13 GMT+7

Cuộc chiến lượt cuối ở Premier League đã không còn nóng bỏng khi Chelsea thắng quá dễ 8-0 trước Wigan vào tối qua để lên ngôi vô địch sau 3 mùa bóng bị mất về tay MU.

Niềm vui của Chelsea khi đoạt chức vô địch - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến lượt cuối ở Premier League đã không còn nóng bỏng khi Chelsea thắng quá dễ 8-0 trước Wigan vào tối qua để lên ngôi vô địch sau 3 mùa bóng bị mất về tay MU.

Dù Wigan từng thắng Cheslea đến 3-1 ở lượt đi, nhưng không ai tin đội bóng này đủ sức cầm cự và gây khó cho thầy trò Ancelotti trong trận đấu tại Stamford Bridge ở vòng 38. Một phần do Chelsea có động lực vô địch vô cùng lớn và phong độ toàn đội đang rất tốt, phần khác Wigan không còn mục tiêu gì sau khi đã hoàn tất việc trụ hạng. Thế nên dù tinh thần và tâm lý thoải mái, Wigan cũng không thể là vật cản được đà thăng tiến của Chelsea. Thực tế Chelsea đã gây sức ép liên tục bằng sự dũng mãnh của các chân sút và tốc độ bứt phá rất cao của bộ ba Kalou - Lampard - Drogba ở cánh phải và trung lộ đánh bật hàng thủ Wigan dễ dàng. Với thế trận gần như một chiều, Chelsea đã giải quyết gọn trận đấu ngay trong hiệp đầu. Tiền đạo Anelka chính là người sớm lập công ở phút thứ 6 sau quả đá phạt của Drogba bật hàng rào dội ra, Lampard đã đánh đầu nối cho Malouda thoát xuống dùng đầu trả bóng cho chân sút người Pháp này trống trải dứt điểm cận thành. Đến phút 30 tỷ số đã được nhân đôi sau pha dàn xếp nhanh ở trung lộ, Lampard thoát đi và bị Gary Caldwell (5) kéo ngã sái phép trong vòng cấm. Chính tiền vệ tài hoa này đã sút thắng quả phạt đền. Hiệp 2, trong thế hơn người, Chelsea chơi bùng nổ và chính tài nghệ kiến tạo của Lampard đã giúp Kalou, Anelka, A.Cole và Drogba (3 bàn) ấn định tỷ số 8-0.

Sau trận đấu không khí lễ hội đã diễn ra tưng bừng và cuồng nhiệt trên sân Stamford Bridge. Bình luận viên Phil McNulty (BBC Sport) có mặt trực tiếp trên sân cho biết: “Ở đầu trận hầu hết khán giả đều giữ tâm trạng rất bình tĩnh. Ngay cả khi Chelsea dẫn 2-0, dù rất vui mừng nhưng ai cũng cố nén niềm phấn khích xuống. Nhưng khi tỷ số đã là 4 rồi 5-0 thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Lúc này tiếng âm thanh reo hò trên sân đã át hết tất cả. Cổ động viên Chelsea xứng đáng chờ đợi ngày hội này vì Lampard và các đồng đội đã cống hiến trận cuối cùng quá hay”. BBC cũng nhận định: “Còn phần Drogba ban đầu có vẻ không hài lòng và có ý giận dỗi như trẻ con vì mất cơ hội sút 11m để chạy đua cùng Rooney. Nhưng sau khi có sự động viên của đồng đội, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đã kịp ghi đến hattrick trong hiệp 2, trong đó có quả 11m để giành giải vua phá lưới với 29 bàn”.

Do Chelsea thắng quá ngọt nên nỗ lực của M.U khi thắng Stoke City 4-0 trở nên vô nghĩa. Thầy trò Alex Fruguson vẫn thua Chelsea 1 điểm (85 so với 86) nên phải chấp nhận với vị trí á quân. Arsenal hạ Fulham 4-0 giành ngôi thứ ba. Cả 3 đội dẫn đầu Premier League này đều vào thẳng vòng bảng Champions League. Suất thứ 4 dự vòng đấu loại Champions League thuộc về Tottenham dù thua Burnley 2-4. Trong khi đó 3 đội Man.City (hòa West Ham 1-1), Aston Villa (thua Balckburn 0-1) và Liverpool (hòa Hull City 0-0) sẽ dự Europa League. Còn 3 đội xuống hạng đã được xác định trước đó là Hull City, Burnley và Portsmouth.

Tại vòng 37 giải Serie A, đội ĐKVĐ Inter Milan đã hạ Chievo 4-3 để tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm (79 so với 77) với AS Roma (thắng Cagliari 2-1 nhờ cú đúp của Totti) và gần như đã chạm tay vào chiếc Cúp vô địch Ý khi giải chỉ còn 1 vòng. Ở các trận đấu khác, AC Milan không còn mục tiêu phấn đấu để thua Genoa 0-1, nhưng tệ hơn là Juventus để thua Parma 2-3 khiến cơ hội dự Europa League mùa tới cũng có thể mất luôn vì hiện rớt xuống vị trí thứ 7. (G.L)

Đăng Khoa - Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.