Chelsea đòi lại ngôi đầu

14/03/2010 09:10 GMT+7

Chelsea đã có chiến thắng 4-1 quan trọng trước West Ham. Điều đáng chú ý là cả 2 bàn đầu của Chelsea đều được thực hiện bằng đầu. Bàn mở tỷ số nhờ công trung vệ Alex khi lên tham gia đá phạt góc và bàn thứ hai đầu hiệp 2 nhờ công Drogba. Những bài khoan hai cánh và tận dụng các tình huống phạt góc đã giúp Chelsea tạo ra nhiều cơ hội trước lối chơi co cụm ở trung lộ của hàng thủ West Ham.

Drogba (phải) đã lập cú đúp cho Chelsea - Ảnh: AFP

Chelsea đã có chiến thắng 4-1 quan trọng trước West Ham. Điều đáng chú ý là cả 2 bàn đầu của Chelsea đều được thực hiện bằng đầu. Bàn mở tỷ số nhờ công trung vệ Alex khi lên tham gia đá phạt góc và bàn thứ hai đầu hiệp 2 nhờ công Drogba. Những bài khoan hai cánh và tận dụng các tình huống phạt góc đã giúp Chelsea tạo ra nhiều cơ hội trước lối chơi co cụm ở trung lộ của hàng thủ West Ham.

Và khi West Ham bị dẫn trước và buộc  phải dâng đội hình lên tấn công thì Chelsea tận dụng rất tốt sự sơ hở tại trung lộ đội khách để ghi thêm hai bàn vào phút cuối trận nhờ công Malouda và Drogba. Lập cú đúp, Drogba có cách ăn mừng không thể tốt hơn sau khi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Và với ba điểm từ trận thắng đậm, Chelsea đã lấy lại ngôi đầu từ tay M.U.

Nhưng vẫn có điều khiến HLV Ancelotti không hài lòng từ trận đấu này: những sai lầm của hàng thủ. Trong bàn gỡ 1-1 của West Ham, Chelsea để thủng lưới từ cú sút xa của tiền vệ Scott Parker, một cựu cầu thủ Chelsea. Nếu trong tình huống đó, thủ môn Ross Turnbull không đứng sai vị trí khi dâng lên quá cao thì anh có thể đẩy được cú sút của Parker. Nhưng lỗi trong bàn thua đó không chỉ có mỗi Turnbull chịu trách nhiệm. Mikel, Ballack, Lampard, các anh đã đứng đâu khi Dyer ném biên cho Parker? Đó là bàn thua thứ 27 của Chelsea tại Premier League mùa này. Một con số báo động cho hàng thủ của Chelsea vì trong 5 mùa giải trước, họ chưa bao giờ để số bàn thủng lưới cao quá con số 26. Nếu hàng thủ Chelsea tiếp tục mắc sai lầm như vậy thì họ sẽ phải trả giá đắt khi tiếp Inter giữa tuần sau và các trận quan trọng còn lại của mùa giải với M.U, Liverpool hay Villa.

Một đội bóng khác của thủ đô London cũng hưởng niềm vui sau loạt trận tối qua là Tottenham khi họ đánh bại Blackburn 3-1 và củng cố vững chắc vị trí thứ 4. Tiền đạo Roman Pavlyuchenko tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn khi lập cú đúp và đó là cú đúp thứ 3 trong vòng 3 tuần của tiền đạo người Nga. Không ai có thể nghĩ một tiền đạo từng bị HLV Redknapp tính thanh lý vào đầu năm lại thăng hoa rực rỡ đến thế.

Niềm vui dành cho Tottenham càng lớn khi đội cạnh tranh vị trí thứ 4 với họ là Aston Villa đã bị Stoke City cầm hòa 0-0.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.