Chelsea sẽ ký hợp đồng với một tên tội phạm?

12/04/2010 23:56 GMT+7

Hôm qua, người hâm mộ bóng đá Anh hết sức sửng sốt khi tờ The Sun đăng tải việc cựu tiền đạo “tội” nhiều hơn “tài” của CLB Wigan - Marlon King (ảnh, trái) sẽ ký hợp đồng thi đấu cho CLB Chelsea.

Ảnh: Telegraph

Hôm qua, người hâm mộ bóng đá Anh hết sức sửng sốt khi tờ The Sun đăng tải việc cựu tiền đạo “tội” nhiều hơn “tài” của CLB Wigan - Marlon King (ảnh, trái) sẽ ký hợp đồng thi đấu cho CLB Chelsea.

Điều này đã được King - bị Wigan sa thải hồi tháng 10.2009 - dõng dạc tuyên bố trong nhà tù Wayland (gần Thetford, Norfolk, Anh) rằng: “Tôi sẽ đến chơi cho Chelsea khi mãn hạn tù 18 tháng. Đội bóng đang soạn sẵn một bản hợp đồng để chờ tôi”. Dư luận Anh - vốn có chung quan điểm chống khủng bố với Mỹ - càng xôn xao hơn khi thông tin cựu tiền đạo của Wigan này đặc biệt “máu” các kiểu khủng bố cảm tử của các nhóm khủng bố của đạo Hồi.

Theo The Sun, thời gian gần đây, M.King có vẻ rất sùng bái và coi Abu Hamza - đang thụ án 7 năm tù vì tội giết người - là một “anh hùng”. Các nhân viên nhà tù Wayland còn cho biết, King đang có ý định sẽ hướng gia đình theo đạo Hồi sau khi ra tù. Tiền đạo từng nhận mức lương 35.000 bảng Anh ở Wigan còn tuyên bố sẽ tặng 25.000 bảng Anh cho người dân Afghanistan. Hơn nữa, trong thời gian đang thụ án ở nhà tù, King còn bị phát hiện tàng trữ ma túy và ẩu đả với các tù nhân khác.

Năm ngoái, King đã bị tuyên án 18 tháng tù giam do đánh trọng thương Emily Carr (20 tuổi) ở London Soho Revue Bar. Tiền đạo 29 tuổi này cũng đã từng có 13 án tù trước đó về tội trộm cắp, hành hung cảnh sát.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.