Cheslea thắng chật vật

22/08/2011 00:18 GMT+7

Sau trận hòa 0-0 nhạt nhẽo với Stoke ở ngày khai mạc, rạng sáng qua dù trở về sân nhà Stamford Bridge gặp đối thủ dưới cơ khác là West Brom - đội mà họ từng thắng đến 6-0 ở mùa giải năm rồi, các cầu thủ Cheslea phải rất chật vật mới thắng ngược 2-1 ở những phút chót.

HLV Villas Boas vui chiến thắng - Ảnh: AFP

Sau trận hòa 0-0 nhạt nhẽo với Stoke ở ngày khai mạc, rạng sáng qua dù trở về sân nhà Stamford Bridge gặp đối thủ dưới cơ khác là West Brom - đội mà họ từng thắng đến 6-0 ở mùa giải năm rồi, các cầu thủ Cheslea phải rất chật vật mới thắng ngược 2-1 ở những phút chót.

Chelsea khởi đầu trận đấu rất tệ, chơi không có cảm hứng và thiếu đột biến. Họ đã sớm phải trả giá cho sự chậm chạp và lúng túng của mình khi trung vệ Alex xử lý khá vụng về một pha bóng đơn giản để Shaney Long ghi bàn phút thứ 4. Suốt thời gian dài sau đó, Chelsea dù cầm bóng gây sức ép liên tục, nhưng ngoài Torres tỏ ra khá nỗ lực thì các vị trí còn lại đều chơi dưới phong độ. Phải đến cuối hiệp 1, khi HLV Villas Boas đưa Malouda vào thay Kalou, thế công Chelsea có phần khởi sắc. Nhưng cũng phải nhờ may mắn khi bóng bật chân hậu vệ West Brom mà Anelka gỡ hòa 1-1 ở phút 53. Sau đó, bản lĩnh của một đội bóng lớn giúp Chelsea giành được 3 điểm sau cú đệm bóng của Malouda từ pha căng ngang của Bosingwa ở phút 83.

Dù thắng nhưng một lần nữa, Chelsea vẫn chưa cho thấy sức mạnh đáng sợ của một đại gia. Sự già nua trong đội hình khi thiếu nhân tố mới cộng với sự rối rắm trong thế công sẽ khó giúp Chelsea vượt qua được 2 đội bóng thành Manchester.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.