“Chích chòe non” vẫn chiến thắng

27/08/2010 07:56 GMT+7

Trong loạt trận rạng sáng qua tại vòng 2 Carling Cup, các đại diện của Premier League đã dễ dàng vượt qua các đối thủ hạng dưới để đi tiếp vào vòng 3. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những “thương binh” mới bình phục, Newcastle đã phải chật vật mới có được chiến thắng 3-2 trên sân đối thủ hạng Hai, Accrington.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ Newcastle sau chiến thắng - Ảnh: AFP

Trong loạt trận rạng sáng qua tại vòng 2 Carling Cup, các đại diện của Premier League đã dễ dàng vượt qua các đối thủ hạng dưới để đi tiếp vào vòng 3. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những “thương binh” mới bình phục, Newcastle đã phải chật vật mới có được chiến thắng 3-2 trên sân đối thủ hạng Hai, Accrington.

Các bàn thắng của Newcastle được ghi do công hậu vệ Ryan Taylor (phút 36), tiền đạo Shola Ameobi (phút 48) và tiền đạo Peter Lovenkrands (phút 67). Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Accrington đã thể hiện một quyết tâm đáng khen ngợi, chiến đấu đến tận phút cuối cùng để có được 2 bàn thắng, của tiền đạo Ray Putterill (phút 45) và hậu vệ Sean Hessey (phút 90).

“Đó là một trận đấu khó khăn khi họ (Accrington) đã tạo được áp lực rất lớn. Tôi hiểu rằng việc đá với đội hình trẻ là một sự mạo hiểm. Nhưng tôi nghĩ kết quả đã phán xét tất cả. Chiến thắng này cho thấy các cầu thủ trẻ của Newcastle đã trưởng thành rất nhiều”, HLV Chris Hughton của Newcastle phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, Fulham dễ dàng nhấn chìm đội khách Port Vale (cũng từ hạng Hai) với tỷ số 6-0 trong trận thủy chiến trên mặt sân Craven Cottage sũng nước. Trong chiến thắng này có 2 cú đúp của các tiền đạo Bobby Zamora (phút 36 và 66) và tiền vệ Zoltan Gera (phút 10 và 45). Hai bàn còn lại của Fulham được ghi do công của tiền đạo Moussa Dembele (phút 26) và tiền đạo Clint Dempsey (phút 70). Cũng với ưu thế sân nhà, Everton đã đè bẹp đội khách Huddersfield (giải hạng Nhất) với tỷ số 5-1. Các bàn thắng của Everton chia cho các cầu thủ Marouane Fellaini  (7’), Jack Rodwell (14’), John Heitinga (40’), Jermaine Beckford (50’) và Leon Osman (85’). Bàn thắng danh dự của đội khách cũng do các cầu thủ Everton tặng với cú đánh đầu đốt lưới nhà ở phút 40 của trung vệ Heitinga.

Như vậy, vòng 2 Carling Cup mới chỉ xảy ra một bất ngờ đó là việc đại diện mới của Premier League, CLB Blackpool để thua trên sân đối thủ hạng Nhất Milton Keynes với tỷ số 3-4 ở loạt trận rạng sáng thứ Tư.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.