Chiến thắng của Redknapp

26/03/2010 09:42 GMT+7

Tottenham đã giành quyền vào chơi trận bán kết Cúp FA với Portsmouth, đội bóng cũ của HLV Harry Redknapp (ảnh), sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Fulham trong trận đấu lại tứ kết rạng sáng qua.

Ảnh: Reuters

Tottenham đã giành quyền vào chơi trận bán kết Cúp FA với Portsmouth, đội bóng cũ của HLV Harry Redknapp (ảnh), sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Fulham trong trận đấu lại tứ kết rạng sáng qua.

Trước khi trận đấu diễn ra, Redknapp đã cảnh cáo tiền vệ Jamie O’Hara về lòng trung thành với Tottenham sau khi cầu thủ thuộc Tottenham nhưng đang chơi cho Portsmouth này đã thổ lộ, anh hy vọng Fulham loại đội bóng chủ quản của mình ra khỏi Cúp FA. O’Hara sẽ không được phép dự trận bán kết nếu Tottenham đá với Portsmouth. O’Hara tưởng chừng như đã được toại nguyện khi Bobby Zamora cụ thể hóa áp đảo của Fulham trong hiệp 1 bằng pha mở tỷ số ở phút 18.

Tuy nhiên, chính Redknapp, với 2 quyết định thay người sáng suốt, đã tước mất cơ hội thi đấu ở sân Wembley của O’Hara. Hai cầu thủ được Redknapp tung vào sân trong hiệp 2 là tiền vệ David Bentley và chân sút Roman Pavlyuchenko đã ghi bàn thắng giúp Tottenham lội ngược dòng trước khi Eidur Gudjohnsen ấn định chiến thắng ở phút 67. “Grant (HLV của Portsmouth) đã gửi cho tôi một tin nhắn nói ông ấy hy vọng tôi thắng mọi trận đấu còn lại trong mùa trừ trận bán kết Cúp FA”, Redknapp hoan hỉ phát biểu sau chiến thắng đem đến cho ông cơ hội gặp lại đội bóng cũ.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.