Chiến thắng để chia tay Zola?

20/02/2010 09:40 GMT+7

West Ham thông báo trên website riêng đã thỏa thuận xong với Alan Curbishley và cựu HLV này đã đồng ý nhận 2,2 triệu bảng như tiền đền bù vì West Ham đã sa thải ông hồi năm 2008. Như vậy, cuối cùng đội chủ sân Upton Park cũng chấm dứt một thời gian dài sống chung với khủng hoảng: nợ nần, lực lượng, sân bãi...

HLV Zola hy vọng West Ham sẽ có chiến thắng thứ 2 liên tiếp - Ảnh: AFP

West Ham thông báo trên website riêng đã thỏa thuận xong với Alan Curbishley và cựu HLV này đã đồng ý nhận 2,2 triệu bảng như tiền đền bù vì West Ham đã sa thải ông hồi năm 2008. Như vậy, cuối cùng đội chủ sân Upton Park cũng chấm dứt một thời gian dài sống chung với khủng hoảng: nợ nần, lực lượng, sân bãi...

Trên sân cỏ, vừa qua West Ham cũng đã có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua. Điều quan trọng hơn là thầy trò Zola đã đánh bại Birmingham đến 2 bàn không gỡ. Birmingham là một đối thủ rất khó chơi, là hiện tượng của mùa giải năm nay, từng gây khó dễ cho Chelsea, M.U, Liverpool, Tottenham, các ông lớn ở Premier League mùa này.

Trong trận lượt đi tại sân KC, West Ham chỉ mất 11 phút đã có 2 bàn thắng. Tuy nhiên, họ đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp hai với 3 bàn thua ngược (thua 2-3).

Hull chỉ mới thắng được 1 trận/12 trận gần đây, một thành tích đủ để HLV Phil Brown ngày đêm thúc giục học trò hãy tăng tốc tránh xa khu vực “đèn đỏ”. Bên cạnh đó, với việc vắng một loạt trụ cột như George Boateng (treo giò), Jimmy Bullard, Ian Ashbee và Geovanni (chấn thương) cũng sẽ khiến lối chơi tấn công của Hull bớt đi tính đa dạng so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán: West Ham thắng 2-0.

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.