Chủ nhà và ứng viên vô địch bị loại

26/01/2010 00:06 GMT+7

“Những ngôi sao đen” Ghana đã vượt qua sức ép lớn từ 50.000 CĐV của đội chủ nhà Angola để giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Asamoah Gyan ghi ở phút 16 sau đường chuyền tuyệt đẹp của Kwadwo Asamoah.

“Những ngôi sao đen” Ghana đã vượt qua sức ép lớn từ 50.000 CĐV của đội chủ nhà Angola để giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Asamoah Gyan ghi ở phút 16 sau đường chuyền tuyệt đẹp của Kwadwo Asamoah.

Đây cũng là tình huống đáng xem nhất suốt trận đấu tứ kết đầu tiên này. Bởi sau khi có bàn dẫn trước, Ghana lập một vành đai phòng ngự chắc chắn ngay từ khu vực giữa sân để bảo vệ an toàn tỷ số. Trong khi đó, các cầu thủ Angola chiếm hầu hết thời gian cầm bóng và chơi rất nỗ lực, nhưng lại không thể đưa bóng vào khung thành đối phương.

Ở trận tứ kết tiếp theo, ứng cử viên vô địch Bờ Biển Ngà và đội chiếu dưới Algeria đã cống hiến cho người xem một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Kalou và Keita giúp Bờ Biển Ngà hai lần vượt lên dẫn trước 1-0, rồi 2-1 (xen kẽ hai bàn thắng trên là pha gỡ hòa 1-1 của Matmour cho Algeria ở phút 40). Tưởng chừng như kết cục này sẽ an bài vì bàn nâng tỷ số của Keita cho Bờ Biển Ngà diễn ra ở phút 89. Thế nhưng trong giờ đấu thêm, bàn gỡ của Madjid Bougherra đã giúp Algeria cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu đến hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Lên tinh thần, ngay phút thứ 3 ở hiệp đấu phụ thứ nhất, Algeria hoàn tất luôn cú lội ngược dòng ngoạn mục của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Bouazza. Giấc mơ vô địch của Bờ Biển Ngà vì thế đã tan thành mây khói!

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.