Chung kết Bồ Đào Nha

29/04/2011 23:27 GMT+7

Cựu vô địch UEFA Cup 2003 Porto của Bồ Đào Nha tiếp tục chơi thăng hoa ở Europa League năm nay sau khi đè bẹp Villarreal của Tây Ban Nha đến 5-1 ở trận lượt đi bán kết diễn ra rạng sáng qua và gần như cầm chắc trong tay chiếc vé vào chung kết.

Cựu vô địch UEFA Cup 2003 Porto của Bồ Đào Nha tiếp tục chơi thăng hoa ở Europa League năm nay sau khi đè bẹp Villarreal của Tây Ban Nha đến 5-1 ở trận lượt đi bán kết diễn ra rạng sáng qua và gần như cầm chắc trong tay chiếc vé vào chung kết.

Dù Villarreal dẫn trước do công của Cani nhưng trước hàng công chơi quá đa dạng và tốc độ của Porto, chủ nhà đã lật ngược ngoạn mục tình thế. Tiền đạo người Colombia - Radamel Falcao khơi nguồn cho cuộc lội ngược dòng ngọt ngào bằng pha lập công trên chấm phạt đền và sau đó ghi thêm 3 bàn nữa (bàn còn lại do Guarin ghi) để gần như “đặt dấu chấm hết” cho cơ hội đi tiếp của Villarreal dù vẫn còn trận lượt về. Với 4 pha lập công, Falcao nâng tổng số bàn thắng ở đấu trường này năm nay lên 16 bàn, đồng thời phá vỡ kỷ lục 15 bàn của cựu danh thủ Jurgen Klinsmann ghi cho CLB Bayern Munich ở UEFA Cup vào năm 1995.

 
Porto thi đấu rất thành công mùa giải năm nay - Ảnh: AFP 

Ở trận bán kết còn lại, 2 pha làm bàn của Jardel (phút 50) và Oscar Cardozo (phút 59) đã giúp chủ nhà Benfica có chiến thắng 2-1 trước đội đồng hương Bồ Đào Nha - Sporting Braga để giành lợi thế không nhỏ trước lượt về diễn ra vào ngày 6.5. Như vậy, với việc Porto gần như chắc suất đi tiếp, trận chung kết Europa League năm nay nhiều khả năng sẽ là cuộc nội chiến của Bồ Đào Nha.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.