Chúng tôi bị xử ép

30/01/2010 09:45 GMT+7

Ngay sau khi giành chiến thắng trước Manchester City trong trận bán kết lượt về Carling Cup, Manchester United đã phải nhận những tin không vui chút nào. Đó là trung vệ Rio Ferdinand đã bị tăng hình phạt treo giò từ 3 lên 4 trận, sau khi kháng cáo hành vi đánh nguội đối với tiền đạo Craig Fagan của Hull trong trận đấu diễn ra vào thứ bảy tuần trước.

Rio Ferdinand vừa trở lại sau chấn thương và sắp tới anh sẽ đối mặt với án treo giò

Ngay sau khi giành chiến thắng trước Manchester City trong trận bán kết lượt về Carling Cup, Manchester United đã phải nhận những tin không vui chút nào. Đó là trung vệ Rio Ferdinand đã bị tăng hình phạt treo giò từ 3 lên 4 trận, sau khi kháng cáo hành vi đánh nguội đối với tiền đạo Craig Fagan của Hull trong trận đấu diễn ra vào thứ bảy tuần trước.

Sau khi biết được thông tin trên, HLV Alex Ferguson của M.U cho rằng đội nhà đã bị xử ép. “Nếu phiên xử đó là công bằng, tôi không nghĩ Ferdinand bị tăng hình phạt. Fagan là người kéo trước và Ferdinand chỉ muốn thoát ra mà thôi. Chính vì vậy, anh ấy đã vung tay nhằm dứt ra khỏi sự lôi kéo của Fagan”, Sir Alex phát biểu.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland cũng cho rằng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã không công bằng trong việc xử lý những trường hợp tương tự. “Tôi chẳng hiểu tại sao Gallas hay Mascherano không phải nhận bất cứ hình phạt nào dù cũng đã có hành động tương tự như Ferdinand. Điều đó cho thấy chúng tôi đã bị họ xử ép”, Sir Alex ấm ức.

Nhà cầm quân 68 tuổi không hài lòng là điều có thể hiểu được. Bởi với án phạt mới này, M.U sẽ không có sự phục vụ của trung vệ tuyển Anh trong các trận đấu với Arsenal (cuối tuần này, trên sân khách), Portsmouth (tuần sau, sân nhà), Aston Villa (10.2, sân khách) và Everton (20.2, sân khách).

Từ giờ cho đến ngày 31.1, M.U  có quyền khiếu nại quyết định trên của FA.

Hải Lâm (Theo Times

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.