Chuyện về bạch tuộc Paul vẫn tiếp diễn

15/07/2010 23:59 GMT+7

Câu chuyện của bạch tuộc Paul dường như vẫn còn dài dài, sau khi các nhà lãnh đạo Nga và Đức nói đùa đã ăn thịt “anh em” của Paul trong một bữa ăn tối trước Hội nghị thượng đỉnh Nga - Đức vừa qua.

Câu chuyện của bạch tuộc Paul dường như vẫn còn dài dài, sau khi các nhà lãnh đạo Nga và Đức nói đùa đã ăn thịt “anh em” của Paul trong một bữa ăn tối trước Hội nghị thượng đỉnh Nga - Đức vừa qua.

Một số báo cho biết Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sau bữa ăn: “Chúng tôi luôn ủng hộ tuyển Đức đăng quang. Tôi không muốn xúc phạm ai, nhưng cả đoàn đại biểu Nga đều ủng hộ Đức. Hôm nay, chúng tôi đã ăn “anh em” của Paul tại nhà hàng”. Dịp này, các nhà sản xuất và phát triển phần mềm Brazil - uTouchLabs - vừa đưa những dự đoán của chú bạch tuộc Paul trở thành một ứng dụng của iPhone. Theo đó, người sử dụng iPhone sẽ tải chương trình trên từ Apple's iTunes để bạch tuộc Paul - được mô tả như phim hoạt hình trong chương trình này - sẽ chọn ngẫu nhiên giữa những gì yêu thích trong cuộc sống như: “điện ảnh hay sân khấu?”, “pizza hay sushi?”, “áo sơ mi hay váy?”...

Trong khi đó, bạch tuộc tiên tri Paul được đề nghị trao tặng quốc tịch công dân Tây Ban Nha danh dự. Đó là đề xuất của Thị trưởng thành phố Carballino, Tây Ban Nha, ông Carlos Montes. Ông này cũng dự định đến Viện Hải dương học Sea Life ở Đức để tổ chức lễ trao quốc tịch cho Paul và nhân dịp đó sẽ đàm phán việc “chuyển nhượng” Paul về thành phố của mình với mức giá đề nghị 40.000 USD. Một nhạc sĩ tên Parry Gripp đã sáng tác bài hát về Paul có tựa: Paul The Octopus và được cả triệu người tải về nghe khi nó vừa đăng tải lên mạng YouTube.

G.L - T.Nguyên
(Goal.com, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.