Cuộc chiến tay ba vẫn rất kịch tính

29/03/2010 01:09 GMT+7

Thậm chí HLV Alex Ferguson của M.U còn khẳng định: “Không thể đoán được kịch bản nào sẽ xảy ra trong thời gian tới, vì chúng tôi hoặc Chelsea đều có thể đánh mất điểm như Arsenal vừa bị Birmingham cầm chân (1-1)”. Hiện sau 32 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, M.U vẫn đứng đầu bảng, hơn Chelsea 1 điểm và Arsenal 4 điểm.

HLV Ferguson tươi cười khi M.U thắng đậm, nhưng vẫn lo vì cuộc chiến vẫn tiếp diễn đầy kịch tính - Ảnh: Reuters

Thậm chí HLV Alex Ferguson của M.U còn khẳng định: “Không thể đoán được kịch bản nào sẽ xảy ra trong thời gian tới, vì chúng tôi hoặc Chelsea đều có thể đánh mất điểm như Arsenal vừa bị Birmingham cầm chân (1-1)”. Hiện sau 32 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, M.U vẫn đứng đầu bảng, hơn Chelsea 1 điểm và Arsenal 4 điểm.

Tuy nhiên, trong 6 vòng đấu còn lại, M.U còn gặp 3 cửa ải quan trọng nữa là Chelsea, Man.City, Tottenham. Tương tự, đội nhì bảng Chelsea sau trận quyết đấu với M.U, còn đấu trận derby London với Tottenham và đặc biệt còn gặp Liverpool ở lượt đấu áp chót. Trong khi đó, Arsenal được đánh giá nhẹ thở hơn vì chỉ còn gặp Tottenham, Man.City và Fulham là đáng kể. Chính vì vậy, HLV Ferguson cho rằng: “Đừng vội gạch tên Arsenal. Theo tôi, cuộc chiến tay ba vẫn tiếp tục đầy kịch tính, và ngôi vô địch có thể sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối mới phân định được”.

Mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger thừa nhận: “Arsenal đã đánh mất lợi thế lớn của mình. Từ đây đến cuối mùa giải, chúng tôi bắt buộc phải thắng tất cả những trận còn lại thì may ra còn cơ hội”. Chiến lược gia người Pháp cũng chỉ trích lối chơi quá rắn của các cầu thủ đội chủ nhà Birmingham, đặc biệt là cách “chăm sóc” quá kỹ đối với thủ quân Cesc Fabregas. Đó cũng là nguyên do mà ông Wenger nổi nóng và có phần mất bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này sau trận đấu. HLV Wenger cho rằng: “Fabregas đã bị đối phương triệt hạ không thương tiếc. Tôi đã muốn cho cậu ấy ra nghỉ, nhưng cậu ta lại nói không sao và tiếp tục thi đấu cho đến hết trận. Và giờ thì tôi không biết cậu ta có ổn không cho trận đấu giữa tuần này (gặp Barcelona tại tứ kết Champions League). Có thể nhiều người nói tôi đã phàn nàn quá nhiều vì những cú vào bóng thô bạo, nhưng thực chất là thế”.

Ở một diễn biến khác, HLV Gianfranco Zola đang cân nhắc về tương lai của mình sau khi West Ham để thua trận thứ 6 liên tiếp trước Stoke City (0-1), và đối mặt thường trực với nguy cơ rớt hạng. Tuy Ban lãnh đạo West Ham khẳng định vẫn ủng hộ 100% với Zola, nhưng bản thân HLV người Ý thừa nhận, ông có thể từ chức nếu nhận thấy đã gây ra những sai lầm khiến CLB chơi sa sút.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.